mình vào intern thì người training là 1 anh mập mập, làm 3 tháng mà nói chuyện với anh đó chưa dc chục lần, không nhớ tên luôn, ảnh toàn quăng tài liệu bắt đọc, ko có hướng dẫn, không có giao việc rõ ràng, giao mình 3 cái task nhưng không ghi nội dung, không biết phải làm gì luôn , qua hỏi thì ảnh tỏ vẻ khó chịu không muốn nói, chạy code không dc hỏi ảnh cũng không giải thích. Intern 3 tháng mà mình chẳng học hỏi thêm được cái gì, ngồi đọc tài liệu chạy được code là mừng muốn rớt nước mắt rồi. Code bên này là JavaScript nhưng build rất kì, mình từng làm dự án trong trường dùng js nhưng vô được code bên này ko hiểu gì luôn, có thể do mình gà nhưng thật sự code rất lạ. Công ty bắt lên văn phòng nhưng ko được giới thiệu hay chào hỏi gì ai, mãi tháng thứ 2 nghe mọi người nói chuyện mới biết mình vào team nào, đi làm cũng không có ai nói chuyện cùng . Làm chán lắm luôn, tại cần chữ kí thực tập để tốt nghiệp nên mình mới ráng chứ không mình bỏ sớm rồi. Nhìn cách cư xử của anh mập thấy khinh intern lắm luôn. Nếu cần chữ kí để ra trường thì tùy chứ mình khuyên thật không nên vào đây thực tập ra, nản rất nản Team mình vào là team data nên bạn nào vào thực tập mà nghe team này và thấy 1 anh mập mập thì nên bỏ đi, phí thời gian
