Công ty như cái cung. Các bà sếp thì tranh nhau thể hiện lấy điểm với cấp trên và ra mặt trừng trừng với cấp dưới. Mấy ông sếp thì chỉ có dạ thưa mà không ai dám ý kiến. Chỉ khổ cho mấy đứa nhân viên cày sml. Đổ lỗi cho nhau, làm lơ trách nhiệm...chán mấy người này mỗi lần họp hành là nói đủ thứ chuyện xấu xa. Làm cho mấy đứa nhân viên gánh đủ! Từ lúc vô làm đến giờ, chỉ cấm đầu vào máy tính làm theo yêu cầu trời ơi chứ chả học được gì. Nói chung không có gì để học hỏi cả nhưng giúp tăng tính chịu đựng tốt hơn và cơ bắp phát triển hơn. Mấy bạn trẻ lưu ý!
