YMESE

YMESE

Sản phẩm
1-50
53/6 Trường Chinh Thanh Khe Da Nang
2.5
8 reviews

Ngày 28/10, cơn bão số 9 Molave - cơn bão được cho là mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại đổ bộ vào TP. Đà Nẵng xinh đẹp của chúng ta. Trước đó một ngày, ngày 27/10, UBND TP. Đà Nẵng ra công văn số 7079/UBND-KTTC trong đó có ghi rõ: "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày 28/10/2020". Tuy nhiên, ngày 28/10/2020, tất cả nhân viên công ty Ymese được nghỉ làm việc... tại công ty. Tất cả mọi người đều phải làm việc tại nhà. Sáng ngày 28/10, ngài tổng giám đốc công ty Ymese vẫn rất sốt sắng yêu cầu mọi nhân viên lập tức sạc đầy pin điện thoại, laptop để có thể tiếp tục làm việc, đề phòng trường hợp bị mất điện. Công tác chuẩn bị ứng phó với siêu bão số 9 dường như không hề xuất hiện tại công ty năng động và nhiệt huyết này. Sáng ngày 4/10, với sự phê duyệt của ngài tổng giám đốc, chị trưởng phòng nhân sự đã ra thông báo: "Vì lý do thiên tai (cơn bão số 9) ảnh hưởng đến kế hoạch làm việc bình thường của công ty, cùng với công văn yêu cầu nghỉ làm việc trong khi có bão, nên thời gian ngưng làm việc do bão số 9 vào ngày 28/10/2020 được tính là 1/2 ngày phép". Ngài tổng giám đốc, với hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc ở đất nước sư tử biển Singapore mặc dù không hề có một sự thượng tôn pháp luật nào ở đất nước sở tại, phớt lờ công văn của UBND thành phố yêu cầu mọi người làm việc tại nhà, bây giờ đây lại cắt giảm 1/2 ngày phép hôm đó của nhân viên. Có lẽ chăng, lí do hợp lý duy nhất là vì ngày hôm đó năng suất làm việc của mọi người chỉ bằng 1/2 ngày bình thường? Một quyết định vô cùng đúng đắn, làm việc không năng suất thì làm gì có quyền được hưởng trọn ngày lương được chứ? Một môi trường làm việc tuyệt vời, mọi người đều rất chăm chỉ, không màn khó khăn, thử thách và bất chấp tất cả điều kiện thời tiết. Vì tất cả lý do này, mình xin phép vote 5 sao. :)