Công ty start up tồi, quỵt lương. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - TP Nhân sự - là tay sai, hay nịnh nọt ông chủ là ông Roi và Michael. Con đàn bà ch* ch*t. Tôi phải dùng từ phản cảm này để có thể diễn tả đạo đức của bà Nhàn. Và tôi có ác cảm với người Do Thái sau khi làm việc tại công ty Yedda/ Wav/ Wabi. Công ty này đổi rất nhiều tên vì bị nhiều tai tiếng. Công ty quỵt lương. Văn hóa kiểu hit le. Yêu cầu tăng ca không tính lương, nhưng nếu đi trễ một phú là bị ghim. Công ty này đã bị kiện rất nhiều lần ra UBND quận 2 và Sở lao động. Tuy nhiên, nhân sự cứ ì cái mặt ra, chủ công ty cũng ì cái mặt dày ra, giả như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, công ty cũng chỉ lừa khách hàng thôi. Nói là công ty áp dụng công nghệ 4.0; trí tuệ thông ai AI để phân tích khách hàng. Áp dụng cái quần què gì. Toàn dùng thủ công, tức dùng nhân viên để đếm, không công nghệ, máy móc gì cả. Vì vậy độ chính xác phân tích chả tin cậy là bao. Công ty chỉ thuê công nhân để đếm fraud là giỏi, xong tính phí với khách hàng x10, x100 lên. Kinh hãi! Nhân viên khối văn phòng thay đổi liên tục. Vị trí trợ lý tổng giám đốc cũng đăng tuyển thường xuyên trên các trang tuyển dụng như Careerbuilder, Vietnamwork, ... Hám! Lui xe, né gấp.
