Công ty hứa hẹn rất nhiều nhưng không thực hiện được gì, làm xong sản phẩm lại xếp xó, tiền lương thì cứ xác định là nợ, nợ từ năm này qua năm khác, nghỉ việc muốn đòi lại tiền lương thì cứ xác định phải đòi như đòi nợ mà "đứa" (dù muốn dùng từ lịch sự hơn nhưng không được) nó lên mặt với mình như mình nợ nó vậy, hẹn đến lịch trả tiền nợ thì mình không nhắc chắc chắn không trả, mà phải nhắc từ mấy hôm trước xong trả được kiểu 1-2 triệu như bố thí. Bạn nào thích họp thì cứ vào đây, ngồi họp cả ngày luôn :)). Nếu bạn có tính ganh tỵ thì cũng không nên vào nhé vì có những người bạn thấy lượn suốt hoặc mệt mỏi nếu tính ra thì không biết làm công việc gì lương sẽ cao hơn bạn :)). Nói chung nếu bạn không thích đưa ra hứa hẹn thì cũng không nên vào, vào đây giống một tôn giáo, tín ngưỡng, phải tôn thờ, phải cam kết bằng thái độ và lời nói rằng sẽ gắn bó, bỏ công sức, bạn không được có ước mơ riêng nếu ước mơ đó phục vụ cho công ty. Nói chung nếu muốn thử nghiệm 1 công việc trong một môi trườn g giống vào 1 tôn giáo và không phải làm gì, chỉ cần biết tâng bốc, nịnh hót thì welcome! Haha... cứ vào rồi trải nghiệm nhé nếu bạn không sợ bị mê lú!
