Wesaam

Wesaam

Khác
1-50
( Chưa cập nhật )
1
6 reviews
Viết Review công ty Wesaam

Các bạn phải cẩn thận, công ty hay bắt nhân viên đưa tài sản cá nhân phục vụ cho công việc như là số điện thoại, điện thoại cá nhân, tài khoản mạng xã hội để nuôi khách....Có lần còn bắt đưa CCCD để đăng kí sim cho công ty dùng nữa!!!!!!!! Mấy bạn nếu vào vị trí intern marketing thì kỹ năng chạy ads được update hay không thì chưa thấy rõ chứ vào là làm việc vặt như mua điện thoại, rồi call xuất kho cho vận đơn hay thỉnh thoảng thì hỗ trợ sale..công việc 1 đằng nhưng danh xưng 1 nẻo nha.

Công ty thường xuyên bắt tập trung để thông báo nhiều thứ tào lao, có nhiều hoạt động không khác gì đa cấp và bắt buộc phải tham gia. Ngoài mặt nói là tự nguyện nhưng nếu không tham gia sẽ bị gặp nói chuyện và cứ bị chỉ trích từ tháng này qua tháng khác, thậm chí du lịch với công ty cũng là bắt buộc, nếu không đi sẽ bị cả HR và manager dí hỏi và làm khó đủ đường. Đặc biệt, không có chuyện công bằng ở đây, ai là con cưng thì dù có sai cũng thành đúng, người khác làm đúng cũng thành sai, bạn sẽ bị đỗ lỗi ngược lại nếu tranh chấp với con cưng của công ty nha. Không có chuyện có năng lực thì lên mà là ai chịu nghe lời, chịu ở lâu, muốn ai lên thì tìm mọi cách nâng đỡ thôi

- Công ty KHÔNG có: tiền OT, thâm niên, lương T13, phụ cấp, thưởng lễ...và nhiều cái không khác và hay đe dọa hạ lương nữa nha. Những gì đăng trên mạng xã hội toàn phông bạc thôi. Nói tiếng du lịch, nhưng phải mang laptop, ổ điện, tai nghe theo ra đó làm. Bình thường làm 6,5 tiếng thì lúc đi du lịch sẽ làm 3-4 tiếng, ngay sau đó phải tham gia các hoạt động của công ty ngay, không có thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa cũng phải thay phiên nhau để kịp giờ. Bắt làm tới 5h mới được check out nhưng 5h30 phải có mặt tập trung tại sảnh khách sạn để về. Không bao giờ đi với công ty được ăn no. Gần đây có chuyến đi Nha Trang, 3 ngày không đụng được nước biển chỉ toàn trong phòng làm việc rồi đi với công ty, ăn cơm trắng với rau luộc, canh chua, trà đá, chỉ được uống nước ngọt đúng 1 lần, đồ ăn lạnh nhạt, không no. Tới ngày cuối cùng nhân viên feedback nhiều nên công ty mới nói cho ăn hải sản nhưng...là đặt về, bữa chính vẫn là cơm trắng như thường ngày, 1 bàn 10 người được 4 hộp ốc nhỏ xíu, người ăn 1,2 con là hết. - Ban quản lý không có năng lực nhưng hay thao túng tâm lý và nói khích để mọi người ganh ghét nhau. Ngoài mặt sẽ đề cao tích cực, hỗ trợ nhau, nhưng suốt ngày book phòng review 1-1 thì sẽ nói khác, nói những lời rất xúc phạm, bơi móc chuyện đời tư của nhân viên rồi đi bàn tán dù nó không liên quan tới công việc. Manager nhưng trước giờ không xử lý được vấn đề hay làm việc gì để làm gương cho member xem, chỉ đưa task, ép KPI, đòi hạ lương, thậm chí chưa từng training 1 ai hết, toàn là mấy chị cũ trainning và support (vì manager không hề có kiến thức lẫn kỹ năng vô là lên thẳng manager vì có mối quan hệ mà), nhưng trước mặt mọi người thì luôn mang tiếng thơm, là manager mẫu mực. Mọi người nhìn vô thì cứ nghĩ nó tích cực nhưng thực tế là thảo mai thôi

Khuyên thật lòng các bạn trẻ vào team MKT của công ty này tốt nhất là vào lấy mộc rồi cook cũng được, làm MKT lương siêu thấp mà mỗi ngày làm trên 10 tiếng là bình thường ( OT không lương bắt buộc trên tinh thần tự nguyện), thưởng thì siêu bèo mà BOD nói chuyện như thể thưởng to lắm ấy. - Lead thì không có trình được cái làm lâu nên đưa lên, chuyên môn thì gần như không có, vào lead lùa tụi nhỏ mới ra trường là chủ yếu, các em nghĩ các em vào đây học được cái gì ở thể loại lead như thế? - Làm MKT trong cái công ty này không khác gì ra ngoài mở 1 cái Agency, phải làm mọi thứ ( lâu lâu có call cho khách như sale). - Về điểm cộng: + Sau khi làm việc ở đây các em sẽ học được kỹ năng " Làm việc với áp lực, nhưng lương thấp" Sau này ra đời các em có thể rèn luyện được khả năng chịu đựng. + Từ các việc làm nhiều task lan man thì các em có thể học được mỗi thứ 1 chút, sau này có thể dễ dàng apply và adapt được nhiều JD. + OT không lương: rèn luyện được tính "trách nhiệm" với công việc dù không có lương. Real Fact: Sau khi được push lên level 3 các em sẽ phải cam kết " quên luôn cuộc sống của bản thân mình, chỉ dành toàn thời gian 24/7 cho công việc, nếu các em đồng ý thì các em có thể lên level 3" lương tăng thêm 1-2 triệu/tháng ( thích chưa =)) ) -

Đọc JD thì thấy hấp dẫn lắm, nhưng vô làm rồi thì vỡ lẽ luôn Tuyển dụng thì đăng ầm ầm tại người vào người ra liên tục, vô training bao nhiêu thông tin dồn dập vào các buổi đầu. Mà gặp mentor chả có tâm mới hay chứ, train một đằng xong manager bắt lỗi một kiểu. Với lại công ty này theo chế độ CON CƯNG lắm nha, bày ra một đống rule là để bắt chặt newbie chứ con cưng vẫn lách luật như thường Ai mà muốn làm ở đây thì t khuyên né lẹ, học hỏi thì chả được bao nhiêu mà áp lực thì nhiều, CHỜ Ê CHÊ

theo trải nghiệm cá nhân của mình là: TỆ. Phỏng vấn marketing nhưng vô phải sale gọi khách các thứ