Cty mới thành lập thì cả đám theo thanh niên Khôi khởi nghiệp, toàn bọn biết tý skill tỏ ra khinh người, làm ăn thì lắm phốt, lởm khởm, gọi được tý vốn đăng báo PR như cháy nhà, đến lúc vỡ trận thì nhao nhác, chắc vỡ hết, thanh niên Khôi ra đi (chắc ăn được kha khá) để lại cho thanh niên Đăng lên làm CEO (1 thanh niên trước đây là content hay marketing del del gì ấy) , tầm nhìn hay chiến lược thì như bòi cũng làm ceo như đúng rồi, nhưng chung quy lại Khôi rút khỏi an toàn, dắt mũi mấy thằng kia, ở lại ôm cục shit thối bay xa cả dặm. làm việc thì khách hàng (phòng tập, spa) tố hold tiền, ăn chặn, dẫn đến những phòng tập xịn nó hủy hết hợp đồng, chung quy lại chỉ được cái mac quảng cáo. Nghe phong phanh đâu đó Khôi lại đầu quân cho Vin =))
