mình thì cũng chưa nghỉ ở công ty, vẫn là tâpk sự bậc cao, bởi đơn giản mình chả muốn nghỉ. tại sao ư, mình ghét lão chủ tịch của công ty. ghét dã man nên mình không nghỉ để còn hành hạ lão. tội chủ gã chủ tịch websosanh.vn thì nhiều lắm: - đang làm hăng say lão post lên gruop skype: chiều nay mọi người ăn gì để anh mua, hay anh đang ở quán abc..xyz mọi người có ăn không để ânh mua rồi mang về luôn. hãm vãi!! thể là cả công ty lại mất thời gian chọn món, ghét dã man ý. - Có bữa đang gáp ngắn gáp dài vì tối qua cày ngủ muộn, hắn đến vỗ vai làm giật cả mình. Em sang phòng bên cạnh ngủ chút đi rồi hãy làm tiếp, cuộc chiến của mình còn dài nên giữ gìn sức khoẻ. vãi làm như đi đánh nhau ấy. - Mình chưa nghỉ vì không phải là do lão chủ tịch chỗ mình, mà còn vì anh em trong team thân thiện đáng yêu nữa. - ờ vì chỉ xin 500đ nên mình nói bấy nhiêu thôi, hôm này lão chủ tịch có phốt mình lại lên nói xấu tiếp, với lại team vẫn còn chỗ, ai có nhu cầu làm đồng đội của mình để nói xấu ch ủ tịch thì join vào team mình nhé!!!
