Công ty startup nhưng thấy cũng được hơn chục năm rồi. Chỉ thấy có 1 sếp và vợ sếp là điều hành công ty Vợ sếp kiêm kế toán nhưng chăm con là chủ yếu chứ tính toán chậm chạp, lương lậu không rõ ràng, tiền nong tính lỗi lên lỗi xuống, giấy tờ làm không đàng hoàng. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào là mùi tả sữa, mùi em bé, tiếng em bé khóc... văn phòng siêu nhỏ và ám mùi. (vì đây cũng là nhà ở của ac sếp) Công ty không có đãi ngộ gì đặc biệt nếu không muốn nói thẳng ra là BÈO BỌT. Sếp thì suốt ngày gái gú khen em này ngon em kia ngon. Và luôn có suy nghĩ mình “Ban phát” cơ hội cho nhân viên. Siêu keo kiệt và tính từng đồng. Khách hàng công ty thường 1 đi không trở lại vì cách làm việc anh sếp quá nóng tính và “CHỬI KHÁCH LÀ TRÊN HẾT”.