Phỏng vấn mình là một anh giám đốc vùng và một chị giám đốc trung tâm. Khi vào phỏng vấn thì có vẻ như anh chị cũng chưa đọc trước CV, hỏi một vài câu rất sơ sài. Chị giám đốc trung tâm thì không hỏi gì, ngồi im và không cho mình thấy chị là người tự tin và có tầm để đi theo học hỏi. Anh giám đốc trung tâm nói gì thì chị gật gật, nói chuyện ấp úng và không có tác phong giám đốc trung tâm lắm. Anh giám đốc vùng thì ngược lại trông hơi tự tin quá, anh hỏi han khá qua loa và khi mình hỏi sâu thêm về phúc lợi công ty chế độ bảo hiểm thì anh này nói giọng nghe hơi khệnh. Kiểu: ui giời ơi, công ty đóng bảo hiểm càng thấp anh càng thích, càng cầm nhiều tiền hàng tháng, em phụ nữ nên em muốn quyền lợi để đẻ ấy gì, em đẻ được mấy đứa? Cùng lắm đẻ được 3-4 đứa chứ gì, cần gì lắm cái bảo hiểm thai sản. Thích thì tự mua lấy một cái có vài đồng ấy mà,…mình nhìn thái độ chị Giám đốc trung tâm cũng như nghe qua anh này nói thì thấy anh này có vẻ không coi trọng phụ nữ, giọng kiểu độc đoán, chèn ép. Phỏng vấn xong cũng không báo lại kết quả phỏng vấn gì cả. Rất không có ấn tượng tốt. Bye
