VSS Corporation

VSS Corporation

Outsource
11-50
Số 18-A3, 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
1.5
70 reviews

Phải như thế nào thì mới có được 1 cộng đồng nhân viên cũ rì viu như 1 cái lễ hội như thế này chứ. Nói chung ấy, các bạn nói chả sai được cái mẹ gì :))) đọc xong ko cãi được ấy chứ. Nhất là có 2 người được nhắc đến là Mr. Hoàng aka trưởng phòng HCNS - người ko có tí chuyên môn gì về hcns và Ms. Thanh Trúc :)))) nên mua gương về soi, nhìn lại bản thân mình, vì ai cũng nhìn nhận là 1 thằng hèn và 1 con rất phèn. Ko hơn ai đâu, như diễn hề ấy. Loại đàn ông gì, soi hơn đàn bà, soi nhân viên nữ cái đường chỉ quần áo, nhân viên nam cái dép :))) suốt ngày chỉ dở thói khôn vặt. Ra nội quy đi muộn, các kiểu nhưng lại trừ mình ra. 8h30 mới đú đởn đi ăn sáng nhưng suốt ngày soi nhân viên đi muộn. Lãnh đạo kiểu đéo gì vậy ? Hà Nội nghìn năm văn vở à ? Xong suốt ngày chê bai người khác ko có tư duy. Ngu nhưng thích tỏ ra sang chảnh, suốt ngày nghĩ ra mấy cái tên tiếng anh ngớ ngẩn như digital thì phải là technical ???? Còn Ms. TT ăn với nói vô học, nói chuyện ko biết trên biết dưới. Lúc nào nói chu yện với đồng nghiệp cũng “mấy đứa” làm abc, xyz. Mấy đứa tí dọn dẹp bàn làm việc nhé??? Giọng với mặt thì khinh người như mẻ. Mà chả hiểu cao sang với ai, trong khi mọi người đều kiểu khinh ko thèm nói. Bao nhiêu cái review rồi mà k rút kinh nghiệm thì nó là bản chất. Bản chất thì ko thay đổi được đâu :))) sếp Tổng mà có đọc mấy cái này thì tự nhìn nhận lại đi nếu muốn business của mình tồn tại được và phát triển được. Chứ đéo ai lại để cho 1 quả bạn thân đéo có tý chuyên môn gì lại còn vừa đàn bà vừa hl, khôn vặt làm phó giám đốc bao giờ. Giờ mà biểu quyết xem lí do ra đi Vss có phải vì bạn Hoàng hlin ko chắc đc nhiều like cmn nhất đó. Công ty 10 người giờ toàn tổng, phó tổng, trưởng phòng chơi với nhau à :)) chơi với nhau thì bảo ban nhau soi gương sống lại đi nhé. Cố lên