Những câu hỏi dành riêng cho leader Vũ Thị Huế (Andy Vũ hay dạo này còn có 1 “nghệ danh” nữa là Thanh Trúc) - Hồi mới vào hình tượng của bạn cũng rất gì là này nọ đối với mình. Trông chững chạc đứng đắn, khá là ghê gớm. Sau này bạn có nói là bạn ăn mặc như vậy để khách hàng không đánh giá mình ít kinh nghiệm vì còn trẻ, mình nghĩ “Ôi bạn ơi, KH đánh giá bạn như vậy là do bạn non, thiếu kinh nghiệm và thiếu kiến thức thật sự chứ không phải do cách bạn ăn mặc hay do trông bạn trẻ đâu bạn ạ (Dù trông bạn chẳng trẻ trung gì cho lắm, bảo sao các em TTS CTV hệ sau vào đều bị điêu là chị 93-94-95 mà vẫn tin sái cmn cổ). Đã giỏi rồi thì bạn có tẩy tóc 7 màu ăn mặc hiphop thì ai dám đánh giá bạn? Chỉ có thùng rỗng mới kêu to thôi bạn ei” - Lúc mới vào 1 mình mình làm những công việc của 1 CTV và thậm chí là ngấp nghé sang nhân viên chính thức rồi nhưng lương vẫn chỉ là 1 triệu đồng còi + 500k tiền phụ cấp nhưng đóng tiền xe hết 150k và công ty chỉ hoàn lại 130k (đ hiểu lắm???). Tr ong quá trình này mình hoàn toàn không được leader Huế training gì hết, chỉ ném cho mình những bản mẫu và bảo mình làm theo, không đúng ý bạn là bạn nói khó nghe vl?? Chủ ngữ vị ngữ không có, nếu được quay lại thời gian thì hồi đó mình tình nguyện bỏ ra tháng lương đầu mua cho bạn sách Tiếng Việt tiểu học để bạn học lại đấy bạn ạ! Hầu hết các em TTS team này đều không chịu được vì chưa được training mà đã phải làm những công việc nặng nề, làm không ổn thì bạn tốc váy lên bạn chửi? So về năng lực và leadership skills thì bạn không bằng 1 góc của team leader Huyền Lê nhé! - Đến bao giờ bạn mới bỏ được cái thói nói xấu người khác đi vậy? Bạn nói xấu từ TTS đến CTV đến nhân viên cũ, người ta còn ngồi sờ sờ ở đó mà bạn vẫn nói xấu người ta được. Bạn ơi, nghiệp tụ vành môi, cẩn thận có ngày bạn nhé! Bạn đặt điều nói xấu người khác để bao che cho cái việc bạn không đủ năng lực và đi lên vì có quan hệ với giám đốc chứ thực tế bạn chẳng có giỏi giang mẹ gì và chỉ được cái bốc phét nói mồm, còn làm thì không thấy - Rất thích chỉ tay 5 ngón lãnh đạo, sai TTS CTV đi đổ rác quét nhà lau nhà lau bàn ghế như ô sin còn bạn thì vểnh râu lên ngồi tán dóc với trưởng phòng Media và HCNS?? Cùng là con người với nhau sao bạn thượng đẳng vậy?? - Đến bao giờ bạn mới có tiền mặt thế?? Toàn vay tiền vì “Không có tiền mặt”?? - Mình hỏi thật bạn bạn có biết làm 1 cái plan hoàn chỉnh, thế nào là campaign, thế nào là promo event, các thuật ngữ marketing bạn đã hiểu hết chưa mà bạn tự tin về kiến thức của mình thế?? bạn có biết SWOT nó phải phân tích những cái gì mới ra được nó không mà bạn giao cho TTS CTV 1 đêm làm xong cho bạn?? Hài hước vậy?? Để mà kể về bạn thì chắc phải series phim theo mùa chứ 1 review này không thể đủ. Hẹn bạn ngày khác khi mình có hứng!
