Lúc phỏng vấn nói hay lắm, công ty văn minh rõ ràng lương. Ừh ok thôi cũng đi làm để học hỏi vì có các bạn trẻ năng động. Nhưng tuyển đâu bạn leader marketing nghĩ mình là cái rốn vũ trụ nên k cần xưng hô trên dưới gì, lại được mấy anh tí hon chắc thíc ưa nịnh. Được cái sếp suốt ngày rủ đi này nọ nhưng đâu có đc lương chính này nọ, nên cũng chẳng đi và cho là k hoà đồng nên đá mình ngay và nói là k có năng lực, k hợp với marketing. Àh nhưng còn vụ quỵt lương thì chắc ăn vào máu rùi nên chờ các thực tập sinh mồi hết tháng rồi báo cho nghỉ, thế là kp trả lương mà lại có người làm cho. Thôi nghỉ, dẹp đi cho vắng chợ chứ tưởng vài ba cái chiêu trò chỉ lừa được các bạn mới ra trường thôi. Tuyển người ra vào như cơm bữa, người ta cũng cần phải ăn cơm, phải có tiền mà đi lại chứ
