nay buồn buồn lướt FB thấy trái phiếu gì àm 18-25% (còn hơn chơi bất động sản :v ) thì tìm đâu ra cái trang này các bạn giải bày thì mình xin phép kể về câu chuyện của mình đã từng làm ở đây đúng 2 năm. Để các bạn trẻ kiếm việc có tìm đến đây cũng ko bị "lùa gà" và phí tg Tháng Đầu tiên Mình làm thì Cty còn ở trong hẽm trên đường Phan Huy Ích (9/2017 thì phải). Xong sau này ra Hoàng Bật Đạt làm dc gần 2 năm là tới 10/2019 áp lực nên tự rút xin nghỉ. Mình kể các bạn nghe. 8h sáng đi làm sớm vì nếu bấm trẽ vân tay sẽ bị phạt 50k. lên thì 8h15 em thư ký vẫn còn giữ chìa chưa lên kịp. thế là cả mấy chục mạng ngồi chờ ẻm đến. vào vòng gửi xe nay đc sếp đầu tư cái bạc che kế bên để che xe cho đỡ nắng. Thế là anh T.A bảo cuộn lên đi "hư bạc" :D. thế là tui để giành tiền mua cái chùm xe. Các bác đi giày thể thao vào làm là sẽ bị ghim đấy, nên mua giày da đi thì hơn. xong gác giày lên kệ và leo lên tầng 3 làm. sau 1 buổi đăng bài content cho 3-4 trang gì đó + viết 2-3 bài SEO + Đi link nội bộ + backlink.... nói chung các bác chuyên ngành vs em sẽ tự hỉu, thì nghe tin mình bị viết sai chính tả (-50k), Thồi cũng coi nhu rút kinh nguyệt. xong dc 1 tg thì lanh thêm công việc tư vấn và chăm sóc khách trên fanpage. T.A cảm thấy thời gian rep lâu thế là ra luật cho 3 tụi tui 10p mà ko rep từ 50k. Và thế là tháng ngày đi chơi vs bạn gái hay ở nhà phụ cha mẹ nghecasi tin cũng phải dở đt ra coi là cái củ l* gì. đang ăn, đang tắm, đang hun ghệ :D nghe "tin" cũng ko giám quên đi nghĩa vụ. Chị làm chung bảo ko lẽ giờ bã dang ịch với chồng cũng phải canh đt thế là đề xuất anh T.A tăng lương các bạn. 200k cho việc canh và rep inbox 1 tháng. tiền 4g hết mẹ 120k :D. sau 1 tg làm mình bát đầu thấy bản thân dậm chân tại chỗ ko tiến thêm bước nào thế là các bạn mới đến. các bạn thử việc đc nữa tháng đến 2 tháng (có bạn đã có gia đinh và con nhỏ) thế là thấy ko hợp nên xin nghỉ thì than ôi... lương ko đòi dc. thế là các bạn ngày nào cũng nhắn mình hỏi mình nhận lương chưa mà sao ko thấy. và thế là cty quỵt lương. 2 tháng sau nữa, là tổng cộng 4 tháng các bạn đó vẫn chưa nhận dc lương. tức quá lên hỏi thì báo là chưa có "hợp đồng lao động" nên ko trả lương... các bạn ko nhìn nhầm đâu. Vào một bữa trưa nọ T.A thông báo với các nhân viên muốn trau dồi kiến thức cho nhân viên... nhưng vẫn muốn nv làm đủ giờ, thế là bày ra lịch biểu. Trưa 12h nv ăn cơm xong là 12h30 xuống tầng trệt đọc sách (bắc buộc, nếu ko sẽ phạt... à mà biết phạt gì r) thế là dc 1 tháng chã bảo thôi nghỉ trưa bt đi. 1 tg sau cũng là lúc mình mang ý định nghỉ làm nhưng còn vài tháng nữa tết r nên chắc chắng sẽ dc hưởng lương tháng 13 thì Đ cái Con M, mình "được" sắp đi từ thiện với vị chủ tịt thế là đi cùng với 2 người, ông phó tổng, chủ tịt, và em thư ký. thế là trong suốt chuyến đi mới biết T.A cb đám cưới vs em thư ký mcawj dù dã có vợ và con nhỏ 5 tủi. trên đường đi xe hơi dc T.A lái thì chã lái như 1 vị thần. Mình ko bao giờ say xe nhưng lần này mình thực sự muốn nôn nhưng kiểu ko thể nôn ra dc. trong xe hóng dc vài chuyện của mấy ổng với nhau về việc dụng người (kiểu lợi dụng người giỏi muốn thử việc nhưng chưa vô làm chính thức và đang có kế hoạch phát triển cty của ổng thế là ổng bảo "con này nó điên điên nhưng nó giỏi, em đợi cái kế hoạch của nó em tống nó ra luôn chứ nó điên quá", rồi nhìu chuyện nữa mình ko kể hết dc). Mua đồ giùm cty có mấy cái tấm nhựa arcilic để làm menu để trên bàn đấy các bạn. mình dắt xe mình đi mua thì mình ua nhìu quá nên có nhà sách còn có nhà sách ko. mình có ghé 1 nhà sách nhỏ nhưng họ có và họ lại ko có hóa đơn. thế là về đưa chị kế toán bảo chị chỉ thanh toán phần có hóa đơn thôi. còn phần ko có hóa đơn em "ghi chú" lại giúp chị chị báo chủ tịt. thế là 3 tuần vãn chưa thấy đâu.. nên thôi cũng làm hết tháng r nên xin nghỉ luôn. Được cái ông anh làm cùng phòng ổng nghỉ trước mình ổng dặn " em cứ làm hết tháng đi, qua tháng sau làm đến khi nào nhận lương r nghỉ. thà mất nữa thấng còn hơn là mất lương 1 tháng" thế là mình nghỉ và y như ông anh nói. cty ko trả lương cho nv ròi đi. tui nói thiệt với mấy ông là nếu thực sự bản lĩnh hay có gốc gác lớn thì may ra đòi được. tui dc ông anh vs bà chị cùng phòng (đã nghỉ trc tui) dặn là nếu ko dc nữa em cứ nhắn trực tiếp cho T.a bảo là nếu ko trả đủ thì sẽ kiện lên vì tui vẫn giữ hợp đồng lao động :))) (cũng nhờ mấy người bị quỵt lương nên tui mới rút kinh nguyệt giữ lại cái hợp đồng, chứ ko thì bốc sit). và thế là anh ấy nhắn với tui "em yên tâm anh sẽ trả đủ cho em" ơn giời 2 tháng sau khi tui nghỉ việc và nhận luôn lương của cty mới thì mới nhận được lương của chủ tịt :((( mừng rơi cả nước đá... nhầm nước mắt. và thế là một ngày nọ nữa con ghẹ tui nhắn với tui là "anh anh sếp cũ của anh cưới thư ký thiệt kìa" ;))) thôi! mấy bác hít dờ ram ma tới đây đủ rồi. riêng tui thi thoảng nhớ lại những ngày tháng làm ở đây dừ ko nhận dc lương tháng 13 nhưng vẫn thấy ko hối hận khi rời đi. À còn nữa! cái Đ c M nó . tui tự bỏ tiền túi mua dc cái máy tính làm riêng ở cty đó. thế là ngày cúi cùng đem máy về cột lên xe còn bị cha già nhân sự (chã chắc giờ nghỉ mấy chục kíp r) ngoắc tui lại hỏi mang đồ đi đâu. thì bảo đồ của em. chã bảo gọi trưởng phòng em ra đây anh làm việc :))) thế là tui gọi chị trưởng phòng ra ko biết nói gì với ổng ổng trã lại máy r tui nghe chị trưởng phòng bảo "em cứ mang về đi máy của em mà để chị lo cho". nói thiệt là mún đi ròi khỏi cũng ko yên đâu :v thui bái bai nhé các bợn. mình hy vọng các bợn nhớ sáng suốt chọn một chỗ làm uy tín và vị chủ tịt có lương tâm
