Volio Vietnam

Volio Vietnam

Sản phẩm
1-50
Cau Giay, Ha Noi
3
13 reviews

Mình đã định khi nào tìm được một công việc mới thì mới viết review cho công ty (để có sự so sánh giữa hai môi trường) nhưng rồi mình nhận ra Volio xứng đáng với những cảm xúc thật của mình hơn, ngay cả khi nó mang tính chủ quan. Volio là một môi trường làm việc xứng đáng để trải nghiệm nhờ vào những tính năng nổi trội sau (chiếc inside joke để lại cho bạn content mới ;) ) CHỊ LEADER! Điều quan trọng nói đến lần này là lần thứ ba rồi, tính cả những lời sến súa mình nói với chị lúc chia tay gây gượng gạo cho tất cả các bên liên quan mà giờ nghĩ lại vẫn thấy nhục NHƯNG vẫn phải nói là chị leader của mình quá tuyệt vời luôn :)) Người ta đi làm chỉ thấy chầm kảm vì leader, còn mình lắm lúc muốn cố gắng hơn chỉ vì leader. Ngay từ lúc mới vào làm mình đã ưng chị lắm rồi, vì chị không vồ vập hỏi han mà để mình tự nhiên hòa vào môi trường công ty. Điều này thực sự là một điểm cộng rất lớn với một đứa hướng nội đang bỡ ngỡ trong môi trường mới như mình. Và chị đã giữ vững sự bình thản ấy trong suốt 10 tháng mình làm việc tại công ty khi không một lần nào mình bị trách mắng nặng nề vì những thiếu sót trong công việc, hay bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cá nhân của chị. SẢN PHẨM VÀ NHIỆT HUYẾT đứng với nhau nghe hơi ngang ngược nhỉ, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn thấy đây là hai cụm từ cần thiết phải đặt cạnh nhau khi nói về Volio. Sản phẩm của Volio là ứng dụng điện thoại, không giới hạn loại ứng dụng nào, đồng nghĩa với việc sự nhàm chán không kéo dài quá lâu. Sáng mình có thể viết bài cho một ứ/d về chỉnh sửa ảnh, cũng là sáng hai tiếng sau mình đã chuyển sang lên ý tưởng cho một ứng dụng bảo mật. Tung hứng liên tục giúp mình duy trì được sự hứng thú trong công việc. Sự hứng thú được đẩy lên thành nhiệt huyết và sự nhiệt huyết này tồn tại trong mọi thành viên của công ty. Mình không viết như này để tâng bốc đâu vì thật sự là nhiều khi mọi người còn nhiệt huyết phát sợ ấy. Trước mình cứ nghĩ là bản thân bị tâm huyết quá đà với lũ ứ/d, sau mình mới nhận ra là do mình bị cuốn vào tinh thần chung của tậo thể. Hơi hãi nhưng cũng vui. Nhờ thế mà có cảm giác hào hứng hơn trong cv rất nhiều. Mình đã thay đổi suy nghĩ từ "có kì quái không khi mình coi lũ ứng dụng này như con vậy" thành nếu đến một đứa lo khâu hậu kì cho một ứ/d mà còn có cảm giác như đang chăm con thì hẳn nó là đứa con vàng ngọc của các PO, các dev lắm lắm. Vậy nên khi nghe câu "Các anh em bên dev cũng hay hỏi xem ứ/d họ code thế nào rồi, họ cũng quan tâm xem mình mkt cho nó như thế nào, có thành công không đấy", mình không cần nghe đến câu thứ hai để bị thuyết phục TỰ DO VÀ THOẢI MÁI ít nhất thì không ai nói gì khi mình bấm bong bóng bọc đồ trong giờ làm là vui lắm rồi :)) Nói chung thì tự do về tác phong cũng chỉ 50:50 thôi cơ mà cực vỗ tay cho tự do về tư duy. Công ty cho phép mình thoải con gà mái sáng tạo, lên ý tưởng mkt cho bất cứ con app nào luôn. Tất nhiên là nếu mình có lỡ mơ mộng lên 9 tầng mây hay có ý tưởng kì quái xuống 7 tầng địa ngục thì các anh chị vẫn đảm bảo đưa mình về với mặt đất, chỉ cho mình các hướng nên đi. Quan trọng là mọi người cho phép mình nêu ý tưởng và thử nghiệm chúng mà không bắt làm như này như kia trước cả khi bắt đầu. Nói chung thì sẽ luôn là ăn hành trước, rút kinh nghiệm sau :)) Dù sao thì đây cũng là một trong những tiếc nuối lớn nhất của mình khi rời công ty vì mình biết là tình trạng công nghiệp hóa ngoài kia sẽ không thiếu cách để đóng khuôn tư duy của mình BỀN CHẶT VÀ GẮN KẾT Anh CEO bảo mình là anh ấy đã tuyển những người có tính cách gần giống nhau để tạo môi trường làm việc healthy và balance gì gì đấy. Đúng là nghe anh nói thế mình mới nhận ra là không tự nhiên mà mọi người ở đây đều rất nice, không khí nhẹ nhàng chill chill, không có các drama đấu đá nhau. Ai cũng hiền lành và lịch sự hết á. Kể cả trong cv thì mọi người cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng. Không có chuyện quát tháo, bắt nạt, coi thường vị trí của nhau đâu. À có anh video editor hay chửi mình cơ mà tại mình vừa ng* vừa lì lại hay nhằm đúng hôm anh đau đầu để tăng độ khó cho game nên thôi anh chửi là đúng rồi haha. Đùa chứ mọi người ở đây còn đặc biệt gắn kết với nhau trong cv, lúc nào mình cũng cảm giác mọi thứ hoạt động nhịp nhàng và tiến đến một mục đích chung. Có thể công ty bé nên mọi người hiểu nhau. Mình là một đứa sống nội tâm nói cho sang mồm và nói trắng ra là hơi vô cảm. Mình thực ra không hòa đồng với mọi người trong công ty lắm đâu. Vào ngày làm việc cuối cùng, khi ra về mình cũng chỉ chào mọi người một câu rồi cứ thế bước ra khỏi cửa, đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy thôi :)) Thế nhưng, vào cái ngày mình chính thức xác nhận nghỉ việc, mình có nhận được một câu của anh CEO như này "Nếu người ta thực sự muốn nghỉ, người ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ". Và tối hôm đấy mình khóc như mưa trên đoạn đường về nhà, tới mức phải đảo thêm vài vòng để ổn định tâm trạng. Có lẽ điều này chứng minh rằng ngay cả khi mình cho rằng bản thân là một mảnh ghép lỏng lẻo của Volio thì kết nối đó vẫn bền chặt đủ để làm người ta đau khi rời đi. Cuối cùng thì cảm ơn công ty vì những bài học đầu đời tại ngưỡng cửa trưởng thành của mình. Mình xin gửi tuổi 22,5 của mình ở đây, hẹn ngày nhận lại!