Mình là sinh viên được tuyển vào volio trong một đợt tuyển dụng thực tập nọ. không biết bên ấy tuyển các vị trí khác như thế nào nhưng mình thấy tuyển thực tập khá dễ. mình biết làm một chút ít, sau đó được tuyển về. Mình làm được 2 tháng, sau đó bị cho nghỉ, okie cũng hơi a kay, nhưng sau khi được chị hr phân tích thì mình thấy lỗi do mình thật. vì vậy không có chút hận thù gì từ công ty. sơ lược trong 2 tháng mình ở công ty như sau: 1. Quá trình tuyển thực tập - Khá easy, có vẻ bên ấy không quan trọng vị trí thực tập lắm. Chỉ hỏi vài câu, mình trả lời được, thế là nhận được mail pass phỏng vấn vị trí thực tập. - Lương hỗ trợ thực tập của mình là 3 triệu, có một vài bạn khác vào cùng mình thì lương là 4 triệu, trong đó có một bạn ứng tuyển inter nhưng mức lương là 6 triệu lận. :( mình cũng không rõ họ đánh giá theo các chỉ tiêu nào. Nhưng mà thực tập được 3 triệu thì cũng là khá ổn áp với mình rồi. - Công ty hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng, khoản này mình thấy khá ổn. Vì hiện tại công ty mình thực tập, chỉ được hỗ trợ 2 triệu thực tập, và không có cơm trưa. tính ra làm 22 ngày, mỗi ngày 30k cũng mất đứt 660k rồi. lương nhận về chả được bao nhiêu. :( à giờ thì mình đã trở thành junior ở đây rồi nhé. - Công ty cũng có hỗ trợ luôn cả vé gửi xe, cái này làm mình thấy rất rất ổn luôn, vì ở một số công ty khác, cụ thể như của mình bây giờ, bên nhân sự sẽ trừ luôn của mình 100k để làm vé gửi xe. :( moẹ nó cả cái công ty lớn mà ki bo 100k gửi xe của nhân viên, nhưng thôi, lương ở cty hiện tại cũng ổn nên mình lại không có ý kiến gì. - công ty thường xuyên có hoa quả, bánh kẹo free sáng/chiều. khá hợp với mấy bạn thích ăn vặt, ăn ngọt. nhưng mình thì không thích khoản này lắm, vì toàn mua đồ mình không thích ăn. nếu thay hoa quả bánh kẹo bằng trà sữa, hay chè, thỉnh thoảng cũng được thì sẽ ngon hơn việc ngày nào cũng phải ăn một đống bánh kẹo với hoa quả. hi vọng bên HR có thể đọc dòng này và thay đổi nhé. Đến giờ mình vẫn ám ảnh vụ bắt tụi mình xử lý đống hoa quả mà mọi người không ăn hết. :( - Về văn phòng: dạo gần đây công ty có đổi sang văn phòng mới thì phải, nhìn ảnh có vẻ đẹp, chứ trước thì cty thuê nguyên một khoảng co-working, nhìn không chuyên nghiệp lắm, có quá nhiều người đi lại. - Về sếp: sếp trẻ (93 thì phải), nhiều lúc nhìn khá trẻ trâu, chả giống sếp gì cả. nhưng vì thế khá gần gũi, và có vẻ dễ tính. - Leader: leader bên đội tech cũng trẻ nữa, anh ấy khá hiền, mặc dù mình không làm được và chậm deadline nhưng cũng chả bao giờ bị mắng cả. nhưng thành ra làm mình không có động lực. - Công ty thường xuyên ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò. Tất nhiên đều do sếp bao, nên mình thấy không vấn đề gì cả. nhưng vì mình không thích hát lắm, nên lúc nào cũng phải đi hát cùng mọi người cũng ngại. công ty có mấy chị hát siêu hay. hồi mình vào thực tập thì mình có được trải nghiệm combo rất nhiều sự kiện: sinh nhật tháng 09, trung thu, sinh nhật tháng 10, 20/10, sau đó thì bị đuổi. hihi - về công việc: như mình nói, vào đây thực tập chả có ai ép buộc công việc gì cả. chứ mấy người biết việc thì làm khá nhiều, nhưng chưa từng thấy ai phải ot bao giờ. không biết giờ có phải ot không thì mình không rõ. Tóm lại: - Volio là môi trường tốt, công việc khá ổn định, sếp dễ tính, được bao ăn uống chơi bời nhiều. - Nhưng với các bạn thưcj tập sinh android thì cân nhắc, vì không có người đào tạo đâu, training on job thôi. Nếu các bạn biết việc rồi thì ở đây khá ổn đó. lời cuối: mình bị đuổi do hồi ấy mình trẩu quá, thường xuyên trễ deadline, và cũng hơi lười, nên không thấy hận thù gì công ty lắm. nhưng nếu có cơ hội thì mình vẫn thích làm ở một công ty như thế.
