VJS Việt Nam

VJS Việt Nam

Sản phẩm
11-50
22 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
1.5
6 reviews

AE nào định Apply vào VJ thì cần phải đọc bài này bởi vì sau đây tôi sẽ Review rất chi tiết: - Đầu tiên VJ là một công ty gia đình nên các cơ chế, quy trình, phúc lợi cho nhân viên cực kỳ tệ và nhiều cái còn đêch có. Làm tốt thì không có thưởng, nhưng cứ làm sai là bị phạt tiền từ 50k - 100k - 200k... Chỗ gửi xe thì bắt nhân viên để ở bên kia đường, còn lãnh đạo lại được để trước cửa ( đặc biệt là xe của Nhạ ỉn =))) - Bộ tứ quyền lực từ Tầng 1 - tầng 4 tại 22 Nguyễn Thái Học như sau: +) Tầng 1: Đạt - Cơ bản là hiền lành, sếp bảo gì nghe nấy, ít khi cãi lại +) Tầng 2: Lịch - Bạn thân của Sếp Hùng từ thời chia nhau gói mỳ tôm trẻ em. Suốt ngày bật nhạc quẩy ở tầng 2 với mụ Hiền, ae đừng lấy làm lạ khi lên đến tầng 2 mà cứ ngỡ đang vào 1900, Lịch quản lý tiền nong của công ty nên thất thoát cũng từ đây mà ra, tài khoản sếp đưa hết cho Lịch quản lý nên béo nhất vẫn là Lịch =)) Ngoài ra tầng 2 còn có Nam (phòng Service ) - tai mắt của Sếp, làm vì quyền lợi bản thân và đéo quan t âm đến ae sống chết thế nào đâu, nói chung là đừng thân với nó không có ngày lại đéo hiểu vì sao chết =)). Ngoài ra còn có mụ Hiền, tính thì ngoa ngoắt, ngồi ở VJ thì gáy thôi chứ ra công ty khác biết mình là ai ngay, suốt ngày bợ đyt sếp để sống, vài năm nữa già rồi thì cũng bị đá đyt thôi, bản thân chả có cái vẹo gì thì chỉ có ngồi đấy bợ đyt người ta mà kiếm ăn. +) Tầng 3: Nhạ - Béo như lợn nên gọi là Nhạ Ỉn =))) Bạn của Sếp nên được Sếp bế vào làm kế toán trưởng để khai khống sổ sách, khống lương nhân viên, làm giả hợp đồng lao động của nhân viên để TRỐN THUẾ. Vì được sếp bế lên làm KT trưởng nên chuyên môn ng* như lợn, nhiều cái sai còn đéo biết phải để cấp dưới chỉ cho. Chưa kể còn có bệnh ảo tưởng tự cho mình là cấp trên của các ae khác, suốt ngày ra vẻ hạnh họe khó chịu khi được hỏi về cái gì đó. Ngày đéo nào cũng đi làm muộn, bước lên cầu thang là dí cái điện thoại vào mõm ra vẻ ta đây bận rộn lắm, nhưng kỳ thực là đi muộn nên ngại, sợ người khác biết =))) Nói chung là Nhạ vừa ng* chuyên môn vừa kém đạo đức, loại này nhờ bạn mà có chỗ làm thôi, chứ ra ngoài cũng chỉ là nhân viên quèn, có cái vẹo lol gì mà gáy =)). Riêng vụ bị thanh tra thuế, Nhạ cũng mút được của Hùng hơn 100 củ mà Hùng đéo biết =)) +) Tầng 4: Sếp Hùng + Thằng ôn Nguyên : 2 thằng này được cô lao công nhận xét 1 câu là MẤT DẠY, tại sao lại là MẤT DẠY? Cô xin vào dọn phòng cho chúng nó mà chúng nó chỉ gật đầu với lắc đầu, đéo bao giờ mở mồm ra nói với cô 1 câu nào. Hùng sinh năm 90 (Sếp của VJ), Nguyên sn 94 (góp chung vốn kinh doanh với Hùng) chỉ đáng tuổi con của Cô mà lúc nào cũng như bố đời. Ăn uống nhậu nhẹt bừa phứa trên tầng 4 xong bắt cô dọn như trâu như chó. Thằng lol nào cũng thích nhậu nhưng lúc nào cũng bắt ae Sale bê bia từ tầng 1 lên tầng 4, đỵt cụ chúng mày ngon đi mà bê, ae vào để làm việc chứ đéo phải bê bia cho chúng mày nhậu. Bắt cả cô lao công già rồi bê bia cho chúng nó, MẤT DẠY. Đã thế ngày lễ tết còn trừ lương của Cô, gọi là bọn mất dạy cũng chả sai =))) Hùng làm sếp nhưng cư xử với ae cực kỳ tệ, đéo bao giờ biết nói chuyện với ae, toàn để 2 thằng bạn là Lịch và Nhạ ng* hạnh họe nhân viên xong ai cũng chán nghỉ hết. Tiền nong thì cứ béo Nhạ với Lịch, Hùng thì cứ bị thất thoát bao nhiêu cũng chả biết =)) Quanh đi quẩn lại suốt ngày chỉ có ăn với đi tuyển nhân viên là vì thế =))) ae vào rồi 1-2 tháng sau ko té ngay lại ân hận vì phải làm trâu bò cho chúng nó. Thằng Nguyên thì cứ lầm lầm lì lì đi đi lại lại trong công ty như hồn ma, chả nói chả cười với ai =)) Nói chung là lãnh đạo từ tầng 1 - 4 của VJ cực kỳ NGU và đéo tôn trọng nhân viên làm cho chúng nó.