Vision Education

Vision Education

Dịch vụ
51-150
561 A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM (Toà nhà Pearl Plaza)
1.6
17 reviews
Viết Review công ty Vision Education

Nếu bạn muốn: - Công ty không toxic - Cấp trên coi trọng nhân viên - Làm đúng chuyên môn không có một chục task ngoài chuyên môn - Làm việc với cấp trên có chuyên môn :)))) - Không bị sếp chửi giữa văn phòng như cái chợ - Không trễ lương, không giam lương của người nghỉ việc - Có lộ trình phát triển rõ ràng theo năng lực chứ không nịnh bợ mới đc lên - Được nhận lương 13, thưởng tết cuối năm mà không cần đợi tới tháng 4 (phải làm hết tháng 5 nếu không sẽ bị truy thu lại) - Không cần nịnh bợ để mới dễ sống dễ làm *Thì NÉ CÁI CÔNG TY NÀY RA NHA!!!! CÓ BAO NHIÊU TOXIC TRÊN ĐỜI CTY NÀY CÓ HẾT. Còn 1 chục mười sáu điều toxic, md mà không thể kế hết về cái cty này.

Giáo viên tiếng Anh bị coi thường kinh khủng. Công việc ghi là GVTA mà toàn bị kêu là trợ giảng. Thời gian rảnh để nghỉ ngơi thì bị ép làm luôn công việc của bảo mẫu và GVMN!!! Ai vô công ti này là sai lầm.

Công ty gì mà ngày 20/11 duy nhất là ngày dành cho giáo viên mà không hề tổ chức một cái lễ nào. Thu tiền hs thì thu quá trời mà cái gì cũng không có. Cty quần què!!!

Mỗi ngày đi làm là một niềm vui.

đi làm 1 chơi 10, đồng nghiệp happy dữ luôn á =))

Công việc về thiết kế cũng đa dạng hạng mục thuận tiện cho việc phát triển trong ngành Designer mới ra trường 1-2 năm kinh nghiệm. Lâu lâu có đi quay ở các trường cũng thêm kỹ năng về quay va editor. Hướng tích cực thì các bạn mới ra trường có thể thử sức để có thêm kinh nghiệm và phát triển.

Đồng nghiệp vui vẻ, năng động, môi trường hoà nhập tốt. Mọi người hỗ trợ nhau hoàn thành công việc.

JD một đằng nhưng làm việc là một công việc khác, kiêm luôn cả bảo mẫu. Đến cả giáo viên nước ngoài cũng phải than phiền về việc này. NV mới nhưng giao cho lớp quậy nhất trường, trợ giảng chỉ làm buổi sáng, buổi chiều sẽ kiêm luôn giữ trẻ. Rất nhiều người cũng đã chạy khỏi chỗ này sau vài ngày cũng giống như mình

Nói thẳng tên ra là chị CEO tên Tuyền, được cái nóng tính và có tầm nhìn siêu hạn chế. CEO mà lowtech, tính toán thời nào còn không dùng được excel, xài mail cũng cần có người chỉ :))) sinh năm 1989 đó chời. À...đã thế thêm chị Linh Phó Giám Đốc hay Trưởng phòng học vụ gì đó bạn chị CEO cũng Lowtech không kém. Cả 2 chị gái này chả làm được gì ngoài làm sếp, quản lý phòng Marketing mà còn không biết chạy Ads ra sao, quản lý phòng tiếng Anh còn không biết 1 câu và còn quản lý cả phòng IT nữa....thôi nhiều thứ cay cú về 2 bà này lắm...thương nhất là giáo viên nước ngoài, thầy cô hiệu trưởng hiệu phó...

Nguyen dang nhan vien la toan anh chi em co di chu bac ong noi vo lam nen ca me mot lua nc hua nhau ha hiep nguoi lao dong