Mình đã từng làm ở đây, nhưng mình sẽ không nói về các vấn đề ngoài chuyên môn mà chỉ đánh giá về cái quan trọng nhất với một công ty IT, đó là tech. Về điểm này thì vin xứng đáng đứng top những công ty kém nhất. Điều này không hẳn do các bạn dev, mà là do đội ngũ quản lý quá yếu kém về chuyên môn. Công ty không có nổi một senior, PM lại càng không có trình độ, nên những dự án ở đây không có quy trình làm việc cụ thể. Không người giám sát, không có công cụ quản lý tiến độ. Code đẩy lên chẳng ai review, dev thoải mái merge code rồi trực tiếp deploy (bằng tay) lên server (lẽ dĩ nhiên họ chẳng biết CI/CD là cái gì). Công ty chuyên ưu tiên xài hàng free. Có những dự án họ "đặt mua" những bộ source free trên mạng về, custom lại đôi chút rồi bán lại cho các bên khác mà không thèm đọc license của tác giả (có lẽ họ không biết luật sở hữu trí tuệ là gì) Ví dụ về một dự án được coi xương sống ở vin. Khách hàng là người nước ngoài lại còn là khách ruột (tạm gọi là ông A). Vậy mà dự án lại đổ bể, theo một cách thảm hại nhất có thể. Dự án chia làm nhiều phase, phase đầu tiên ông A đã có yêu cầu từ trước và cho thời gian setup tận 3-4 tháng. PM thì quá chủ quan, không đánh giá được mức độ của dự án nên cứ nhởn nhơ, mãi đến trước deadline một tháng mới start. PM lại không rành technique, tự tin áp dụng công nghệ mới vào dự án mà quên mất rằng ở công ty chưa có ai code thành thạo chứ đừng nói đến master công nghệ này. Để rồi đến khi vào dự án thì mỗi người làm một kiểu, tính năng còn chưa xong thì bug đã tràn ngập. Mọi người đều chưa có kinh nghiệm làm công nghệ này nên fix được một thì lại phát sinh chục bug mới. Kết quả dự án bị vỡ ngay từ đầu, chưa có bất cứ một task nào được finish, mà đã có hàng chục issue. Ông A rất mong chờ vào version 2 này, để thay thế version 1 vốn cũ kỹ, lạc hậu đã sử dụng nhiều năm qua. Nhưng những gì ông nhận lại là một sản phẩm méo mó, lỗi tùm lum, thậm chí còn tệ hơn version cũ, cộng với thái độ chây ỳ của đội ngũ lãnh đạo vin. Ngay lần đầu go live đã phát sinh lỗi nghiêm trọng khiến resource của ông A bị mất, traffic truy cập bị tụt về 0, kéo theo việc không thu về chút lợi nhuận nào, dù chỉ một đồng. Chuỗi ngày sau đó chỉ có giải quyết issue và kéo dãn deadline chứ chẳng có thêm một lần go live nào. Và tất nhiên ông A chẳng thể chịu nổi tình trạng này. Ông dành cho vin những "lời có cánh" như "you are completely unreliable", "it's all your fault, no image, 404, server error", "again and again, you lie to me". Cũng dễ hiểu thôi, vì sản phẩm do vin làm ra đã không thay thế được version cũ lại còn phá nát hệ thống của ông, khiến doanh thu tụt giảm. Và sau mấy tháng delay mà chẳng có nổi một chức năng nào success, dự án đã bị hủy bỏ, ông A đã quyết định thuê team khác. Cái khổ là team đó sẽ phải tiếp tục giải quyết cái version 2 hỏng hóc của vin. Không lạ khi ông A đã chốt một câu về dự án rằng "you destroyed my business" Nói chung, không đề cập đến các vấn đề khác, chỉ riêng về tech thì vin là một môi trường rất tồi. Không được training, làm việc không theo quy trình, chất lượng dự án thấp, gây tổn hại cho khách hàng. Bạn sẽ chẳng học được gì ở đây
