Cty đầu tiên mình làm việc sau khi ra trường. Cũng làm dc 2 năm rưỡi gì đó. Mới ra trường hừng hực cống hiến, nghĩ lương thế đéo nào cũng được miễn là môi trường tốt sẽ ở lại cống hiến. Ngày được sếp gọi vào tăng lương từ 6 triệu lên 8 triệu mà vui vãi cả L, giờ lương cao hơn nhưng chưa thấy lại cái cảm giác vui của ngày xưa. Cũng có nhiều kỉ niệm, được học hỏi và kết thân với những người bạn bằng tuổi: Huy và Ngân comter. Dù giờ cả năm chẳng nói với nhau câu nào nhưng vẫn nhớ về các bạn. Nhớ những ngày cùng refactor con Container Loader với anh Hùng và Huy. Nhớ những buổi chiều đi về cùng Ngân vì cùng đường. Nhiều hôm ở công ty tranh cãi nhau là bực đi mẹ về trước, hôm sau nguôi nguôi lại đi về cùng. Ôi những người bạn của tôi. Nhớ các bạn
