Văn phòng chia thành 2 thái cực rõ ràng, một khu toàn già, không khí nghiêm túc im lặng như cái chùa, một khu thì náo nhiệt không khí rất vui vẻ. Ban đầu trước khi apply, có nói rõ chị Ngọc HR là "em không có kinh nghiệm nha", chị vẫn kêu đi phỏng vấn. Tốn 10k gửi xe, lên văn phòng đã ấn tượng cái chị lễ tân kiêu căng hống hách, vào phỏng vấn tốn 1 tiếng cuộc đời mới biết là còn vòng sau nữa phỏng vấn nhóm, đợi kết quả hơn 1 tuần mới chọn ra nhóm để phỏng vấn tiếp ? (ủa sao mới đầu không nói vậy đi) ??
0
0
0
Chia sẻ
Trả lời bình luận của