Công ty tệ hại. Trưởng phòng dữ liệu ( tên P) từng bị nhân viên trong phòng (tên K, đeo kính) gọi là bù nhìn. Ông P trước đây là nhân viên của phòng IT, làm đc 1 năm thì nghỉ sau đó xin quay lại. Tuy nhiên, khi ông ta quay lại phòng IT làm thì nghe 1 số anh chị trong công ty nói rằng vì ko theo kịp công việc ( do già, chậm tiếp thu). Do đó, ông P xin chuyển qua phòng dữ liệu và trong thời gian rất ngắn (tầm 1.2 tháng gì đó) ông ta đã đc lên làm trưởng phòng ( cấn nhẹ khúc này vì chậm tiếp thu kiến thức nhưng đc lên làm trưởng phòng). Trong quá trình làm việc, ông P rất hay nói những câu chuyện liên quan trai gái, nam nữ rất nhạy cảm, ko đứng đắn và ko phù hợp môi trường công sở. Mình từng đc 1 bạn nữ trong cty kể lại rằng khi ông P nói chuyện với bạn đó, ông P liên tục nhìn vào đùi bạn ấy 1 cách mất lịch sự. Vì vậy ông P mới có biệt danh là thầy ông nội. Ông P này còn đưa người nhà vô làm việc ( chị ruột hay em ruột của vợ ko nhớ chính xác), chị này tên là N. Chị N lúc ban đầu vô làm việc tại phòng dữ liệu, sau đó chuyển qua phòng kinh doanh. Tuy nhiên, rất nhiều chị em làm việc chung với chị N đều than vãn vì chị N làm rất chậm chạp và chậm tiếp thu. Sau đó 1 thời gian ngắn chị N cũng nghỉ việc. Mặc dù mang tên là phòng dữ liệu nhưng ông P lại tuyển 1 người từng làm giáo viên trước đó để vô làm việc ( ảo thật đấy). Toàn bộ 100% đều là sự thật, bộ mặt thật cần đc phơi bày. Cho nên, bạn nào có ý định vô làm việc ở đây thì nên né vội hoặc các bạn nữ nào phải làm việc chung với ông P thì nên ăn mặc kín, kín như ninja càng tốt
