Thấy công ty hơi trầm, làm việc mn k hề buôn chuyện gì chỉ thi thoảng lướt fb đỡ chán rồi quay lại làm việc tiếp, hơi bị sốc 1 chút tại trước giờ làm công ty nào mn cũng đều buôn dưa lê bán dưa chuột cả buổi hoặc cũng 50% time. Nhưng mà đổi lại thì t thấy làm việc hiệu quả, tập trung hơn, từ đó thì mình sẽ không phải OT, có thể về đúng giờ và tận hưởng cs ở nhà, có thể đeo tai nghe nhạc nhõng chill chill. Những bạn hướng nội vào đây chắc sẽ phù hợp vì mn cũng hướng nội thế, chẳng ai làm phiền cả. Còn có mấy chỗ làm việc riêng nếu không thích ngồi với mn nữa cơ Chậm lương thì tui không rõ lên đây mới biết, cũng hơi lo lắng hiu hiu. Nhưng mà chắc không ai nhắc gì nữa thì là đã khắc phục được rồi Văn phòng cũng ok, đầy đủ tiện nghi sạch sẽ có chỗ ngủ trưa có đệm êm. Có sách truyện đọc. Điểm trừ là Pantry đồ ăn đắt mà k ngon lắm, không có điều hòa 2 chiều xong văn phòng cứ có gió ở đâu lạnh, rửa tay cũng không có nước ấm nữa, mỗi lần rửa tay xong lạnh đóng băng
