Mình mới pv ở VietIS vào tuần trước. Kinh nghiệm của mình thì vẫn còn phải học tập nhiều nên xin phép không bàn đến chuyên môn ở đây. Điều ấn tượng đầu tiên của mình chính là 2 người bảo vệ, 1 bác tóc bạc phơ và 1 cậu thanh niên còn rất trẻ, họ rất tốt bụng và thân thiện. Quá trình phỏng vấn của mình với VietIS để lại cho mình ấn tượng tốt nhất, mình đã từng phỏng vấn ở rất rất nhiều công ty. Mình thấy các bạn nhiều tiêu cực quá, thật sự bản thân mình cũng từng trải qua rất nhiều vất vả khi đi phỏng vấn, chuẩn bị kiến thức, khi phải chờ đợi và rồi reject, hay là những bất công trong công việc. Nhưng mình chưa từng buông ra bất kỳ một lời thóa mạ hay hận thù nào, không phải vì mình nhu nhược mà bởi vì điều đó không đem lại thứ gì tốt đẹp cả. Nếu muốn, hãy đề xuất một cuộc họp, một lần nói chuyện trực tiếp cùng nhau. Đừng để những suy nghĩ nhỏ nhặt đó giới hạn con người các bạn, tôi tin rằng nhiều bạn ở đây vẫn còn trẻ, giận quá thì mất khôn, và đừng để những câu lỡ lời nó tr ở thành sự ám ảnh các bạn à. Cuối cùng tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn, chúc các bạn sống và làm việc thật hạnh phúc với lựa chọn của mình.