Đi làm đã không có thời gian mà cứ sáng thì vào sớm ngồi thiền, đọc 1 quyển sách rồi viết báo cáo, dí việc chạy deadline còn không kịp mà tuần nào cũng phải chạy bộ. Miệng thì nói là không ép tham gia nhưng không tham gia thì bị trừ điểm và cứ mỗi kì sẽ bị vote kick. Ai có ý định vào đây thì né gấp. Gửi riêng bạn H ( biệt danh 1 loại trái cây): bạn không có tài giỏi hơn ai đâu đừng có thể hiện ra mình lỗ rốn của vũ trụ. Bạn ỷ mình quen được anh lớn trong công ty rồi thì đi đâu cũng bắt người khác gọi mình là chị. Bầu trời không phải hình tròn đâu nha!
Chia sẻ
Trả lời bình luận của