Mình làm ở đây cũng được 3 năm rồi nhé - Lúc pv thì yêu cầu đòi hỏi đủ thứ đến lúc vào làm thử việc sau một time cũng quen với áp lực rồi đi :)) nhưng mà cách tính OT đây vui lắm nha. Làm cho đã zô mừoi mấy tiếng xong bắt off để trừ vô giờ đã làm. Trong khi lương OT gấp rưỡi lương hành chính :)))? T7, CN lễ têt lương gấp 3 cũng tính theo kiểu trừ vào vậy rồi tiền đâu? Công thức tính lương mình ông Tomoda biết thôi á :))) ăn rồi viết tâm thư miết ko ăn thua đâu rồi vào đấy thôi à - OT là BẮT BUỘC dưới hình thức tự nguyện nha mọi người :)))) hề hước ko, tức là hỏi xem em có làm công trình này dc ko tuy nhiên ko cho từ chối, lấy lí do ko ai làm, ctr này của em bla bla bắt chịu trách nhiệm, mà làm cho tụi Nhật chỉ có tới sáng chứ sao về sớm, trong khi mình có con nhỏ chịu ko thể ngày nào cũng OT. Lương OT thì ko đủ ăn mì tơm - Tới phần thủ đoạn nha, ko chịu OT nên qui kết là ko có trách nhiệm trong công việc, dùng THỦ ĐOẠN cô lập, ko giao việc để mình ngồi chơi tự nhục rồi xin nghỉ, từ PM lên PA đều chơi vậy. Bây giờ thì vã lắm rồi nên trình độ nào cũng tuyển ko như hồi xưa còn chảnh á Nói chung làm đây thằng nào biết nịnh dẻo mỏ thằng đó lên nhanh, mới zô sau 3 tháng chưa cần biết chuyên môn bay mẹ lên PM rồi. Nghe leo lẻo nịnh sếp trong cty bắt nhức đầu luôn vì cả cty ngồi chung ko có tách phòng riêng. - Nói chung là vắt kiệt sức lao động mà đồng lương ko đủ uống nước tăng lực ăn mì tơm đâu nha. Ai còn trẻ khoẻ vô cày thử lấy kinh nghiệm đường đời cũng đc :)
