Vacs Technology

Vacs Technology

Sản phẩm
1-50
119 Điện Biên Phủ District 1 Ho Chi Minh
1.6
30 reviews

Review chi tiết một cách khách quan nhé! 1. Thời điểm Thủ tướng Chính phủ đã tha thiết kêu gọi các cty ứng dụng công nghệ để làm việc online, hạn chế ra ngoài, hạn chế tụ tập mà PM vẫn “ngoan cố”, “chống chế” tiếp tục cho nv làm việc tại vp bình thường! Thật ra nếu PM ko có cơ, ko có tiếng nói, phải nghe chỉ thị từ cấp trên thì PM chỉ cần nói rõ ràng với nv của mình thì thiết nghĩ nv sẽ thông cảm, ko bức xúc. Đằng này PM quản lý nv theo kiểu “tao nói bay phải nghe, miễn bàn”. Thể hiện PM chưa có tài quản lý con người nhé! 2. PM ko có phòng riêng, ngồi chung với nv, mỗi lần nghe requirement từ bên Nhật, PM nói tiếng Nhật ok(điểm cộng của PM), nhưng rất ồn ào, nói hàng giờ ấy. (Hey, hey..., miomachi sakutara kumito kutaokoto, ... nghe rất chói tai) 3. Ở đây ko cần giao tiếp bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật, thậm chí Teamleader hay cả PM cũng phát âm tiếng anh thấy hài luôn ấy. Cho nên nếu bạn có khả năng giao tiếp ngoại ngữ thì ko nên phí ở đây. 4. Ko đủ chỗ gửi xe, phải gử i bên ngoài rất bất tiện. Đến khi có chỗ gửi, nếu đỏ thì được để dưới hầm, đen thì quăng xe ở trên hứng nắng cả ngày. Nếu thuận tiện thì đi bus cho ok nhé. 5. Ko có phòng họp. Họp đầu tuần nhưng lúc mới vô ko nghe ai nói cả, tự dưng thấy mọi người kéo ghế qua 1 góc vp để họp rồi kéo ghế theo thôi :))) Được cấp tập để ghi, nhưng cuốn tập nhìn thảm lắm ạ, siêu tiết kiệm. 1 cuốn sổ đẹp thì ghi gì cũng thấy quý giá hơn là cuốn tập nháp! Cái này thì hơi cá nhân nhưng cũng nên nghe nhé :)) 6. Muốn biết phải hỏi, nhưng thái độ của anh Teamleader rất cộc, la inh ỏi cả cty khi tranh luận. Cái này vừa ảnh hưởng nv xung quanh, vừa ảnh hưởng tới cái tôi cá nhân của nv nhận task. Là người quản lý thì ko chỉ cần có kinh nghiệm tech mà còn cần kinh nghiệm quản lý con người. À, cái này chắc cũng do từ PM mà ra, kiểu như ông cư xử với cha ra sao thì cha lại cư xử với con như vậy! 7. Về công việc thì cũng tương đối, lúc thư thả, lúc task ngập đầu, nói chung là bình thường. 8. Ăn trưa ko có chỗ ăn, nv với cả sếp ngồi lác đác đầy cầu thang bộ. Nói nhìn như ăn xin thì hơi quá nhưng thật chả khác mấy! 9. Cả năm mấy cái lễ lộc ko có thưởng gì hết nhé! Thấy tội nhất là các bạn nữ dịp 20/10 hay 8/3. Sinh nhật nv thì cty cũng chẳng cho cái cm gì hết nhé! 10. Đóng quỹ hàng tháng. Hết hồn chưa?? Tự nhiên được ăn trái cây giữa buổi chiều, thấy ngại ngại ăn ít ít. Ăn xong nghe HR báo thu tiền quỹ mà hú hồn cái l** còn nguyên ấy! 11. Trực nhật!!! Cái này còn kinh dị hơn cả phim kinh dị! Cái này thì con gái còn phải chửi thề chứ nói gì con trai! Đm toà nhà có lao công mà tđn bắt nv trực vp: lau bàn, lau kính, hút bụi... 12. Á đù!!! Hơi bị dài rồi! Ace đọc qua thấy chuẩn thì like, em thấy có động lực thì em viết thêm, có thể chi tiết hơn, nhiều điều bí ẩn hơn mà ko có trong cái HĐLĐ nữa nhé! Chưa hết đâu, còn nhiều lắm! Mà đảm bảo viết khách quan nhé!!!