Thời nữ vương "R" thì còn tạm. Nữ vương nhượng quyền cho thái giám "A" thì đội hình đã rối loạn! Thái giám lần lượt tuyển những thằng tay ba lô "B, J, D" vào làm trưởng phòng mer. Kinh nghiệm ko, kiến thức ko, việc chính là du đưa với thái giám và chèn ép cung nữ "mer". Nhiều cung nữ thâm niên đã hơn 5 năm ko đc tăng lương, suốt ngày bị chửi bới khóc tức tưởi! Người ra kẻ vào nườm nượp, kẻ ở lại thì chán nản rồi đi. Chỉ cần nộp đơn 1 cái thì thành tội đồ, đối xử tệ bạc chưa hết hạn handover đã bị tổng khỏi cty cho khuất mắt. Chỉ có thể nói như 1 cái lò luyện đan, ai vào nhanh thì chạy ở lại chỉ trực nôn máu mỗi ngày! Max khùng, né gấp khẻo hối hận.
