Đi xin intern, công ty quy mô nhỏ. Được cha nội Don Thảo quảng cáo trên shark tank quá trời, mà tới lúc xem qua văn phòng thì chả thấy mặt ai được giới thiệu trong tivi Bài test IQ phải nói là khó, như kiểu test olympia chứ không phải IQ thông thường nữa, mình test IQ đa số toàn 125-130 mà làm chỉ được 2/5. Lương phải nói là rất rất bèo, môi trường điên khùng gì chả thấy, Nói chung chẳng thấy có tương lai gì ở công ty start-up kiểu này, chém gió trên tivi là giỏi. Đã nói là 1-2 tháng nữa mới join vào được, HR thì kêu đi test và PV luôn, lúc PV thì tá hoả ra ông lead cần tuyển ngay bây giờ. Làm mất thời gian của nhau quá HR luôn miệng test dễ lắm, cơ bản, ai cũng làm được... Chán. PV intern thì hỏi lên trời xuống biển,
