Thật sự không có lời nào để diễn tả TẬP ĐOÀN ỜM GỜ RÚP (UHMGROUP) NÀY Anh Ân và chị Hoa thân mến! Nếu anh chị có đọc được những lời này, chỉ mong anh chị nhìn lại bản thân đã đối xử với anh em nhân viên đã gắn bó hết mình như thế nào! 1. Về lương lậu. Ai đời 1 tập đoàn lại có thể nợ lương nhân viên 6 tháng năm 2020 và 3 tháng không lương năm 2019. Đến đây tôi k hiểu vì sao có thể gắn bó 1 thời gian dài như thế, đáng lẽ ra tôi phải nhìn ra sớm hơn 2. Nợ BHXH. tính đến tháng 6/2020 thì công ty mới đóng đến tháng 6/2019. Dạ vâng nợ 1 NĂM mà tháng nào cũng trừ. Nhân viên có hỏi thi chỉ hứa lèo, làm căng lên. Tại sao nhà nước có thể để công ty uhm này nợ nhiều như thế chứ. Nhân viên nghỉ 1 năm trời chưa chốt sổ, thái độ thách thức. Còn dọa nạt nhân viên kiện cáo, nhân viên đi apply công ty khác thì gọi điện bôi xấu 3. Sếp trốn tránh, không có trách nhiệm, lúc nào cũng thể hiện mình là một người có tâm và có tầm, nhưng xin thưa MÉO CÓ nha. Ngay cả về uy tín cũng kh ông có, sự đứng đắn cũng không có. 4. LỪA ĐẢO. xin hỏi anh Ân và chị Hoa lấy kinh nghiệm chuyên môn ở đâu ra để đi vận hành và setup cho người ta vậy, chỉ được cái miệng thôi đến khi nào rồi thì chủ đầu tư nào cũng đuổi đi như đuổi tà, chưa kể còn lừa đảo bao nhiêu người cả mấy trăm triệu, có người cả tỷ. Còn lấy danh xưng vận hành ra để bán đồ của chủ đầu tư để vụ lợi cá nhân. Tôi viết những lời này ra là đã quá mức chịu đựng, anh Ân và chị Hoa nếu có đọc được thì xin hãy trả những gì anh chị nợ nhân viên, đừng tạo ra 1 công ty chỉ có cái vỏ bọc như thế! mong 1 ngày có tin vui là UHM đã phá sản
