TTEK GLOBAL

TTEK GLOBAL

Sản phẩm
1-50
39 Duong Noi Khu, Hung Gia 2, Phu My Hung District 7 Ho Chi Minh
2.4
8 reviews
Viết Review công ty TTEK GLOBAL

Anh N.V.L ở cty rất xịn ạ +)) Nói chuyện với anh rất vui và học hỏi được n điều :3

This organization contains such an insane person called N.T.H, one is following somekind of a secret religion of the country, I don't know why they hire such a cult like that to work for the software company(?), maybe a sister who are working in the HR department is also a cult, that's why she hire such the disaster! The technology skill and knowledge of the individual are just meet the average level, to explain the quality of a product which the person is take responsibility for is almost insanity and nearly-impossible to do it, because the product does not following any of the popular standards such as ISO or etc (even if those standards are applied then the quality can be better but no one can guarantee a 100% it is the best of all). The main job of the individual is to acting like a spokesperson of the secret religon, the person is teaching and discussing to a group of 10 people in a room for hours, the topics are something such as; finding the values of money, or religiously and s ensitively topics which are very similar to the 6 realms of Buddhism, causes and results and the great wheel in Buddhism, how we should stop killing the animals to prevent bad consequences. What this person had doing is remind me of a father talk to the cults at a Catholic church or a monk talk to its believers at a buddhist monastery. What had happening with the firms and workers these days? If you blindly believing those loads of shit then there is a high chance you will develop a decreasing in your inteligence level because of paranoid, because the organization from what I know is not a religion organization, which can give you a certification paper to certify you to be a religious worker, this is can be very important if you want to become a professional, from what I know, the paper is quite valueable it even can be use to apply for EB4 VISA or EU VISA.

Tổ chức này có thằng bị mắc bệnh tâm thần tên là N.T.H đang tu một đạo lạ(?), không biết có phải do bà chủ (HR) cũng là một người sùng đạo hay không mà lại đi thuê một kẻ như thế và trả lương cao. Công việc của nó nói về phần ứng dụng công nghệ thì cũng xoàng thôi, hiệu quả muốn chứng minh thì điên luôn, không chứng minh được vì không theo quy trình-tiêu chuẩn ISO cụ thể (bởi vì ngay cả khi ứng dụng những quy chuẩn này thì chất lượng cũng chỉ đảm bảo ở mức tương đối), nhưng công việc chính của nó là "thuyết giảng" về giá trị đồng tiền, và những thứ giống như triết lý Nhân Quả bên đạo Phật, có khi thì nó nói về việc tránh sát sinh và làm lành lánh dữ. Nó thuyết giảng và "hội đàm" có khi HÀNG MẤY GIỜ ĐỒNG HỒ như vậy với cả đám con chiên gần 10 đứa mà nó gọi là "team member". Làm tôi liên tưởng đến những cha nhà thờ Công Giáo nói với giáo dân, những thầy tu Phật Giáo nói với tăng ni phật tử, hiện có đầy trên Internet. Trong khi Đạo-Giáo Pháp thì không rõ ràng, không có chân lý hay đường l ối tu hành được ghi ra giấy tờ đàng hoàng và là tổ chức thờ tự được nhà nước công nhận và được cấp con dấu, nếu nghe mà tin theo mấy thứ văn hóa tâm linh đó một cách mù quán nhiều năm như vậy, thì đến khi kết thúc hợp đồng sẽ không ai hay tổ chức tôn giáo hợp pháp nào ở đó để chứng cho: là một con chiên (religious workers), giấy tờ này rất quan trọng theo tôi được biết là có thể dùng để xin VISA định cư Hoa Kỳ, Úc Châu, Châu Âu. Lúc này thì khả năng NẠN NHÂN bị di chứng sa sút trí tuệ do mắc bệnh tâm thần hoang tưởng là rất cao.

Công ty này có thằng N.T.A (Lynx) làm bên quản lý chất lượng (QA), lòng tự trọng rất kém nên rất hay bưng bô người nước ngoài một cách rất thô thiển (ngoại đội nội đạp), ngoài ra cũng rất thích bè phái; ổng hay rủ người nước ngoài đi uống cà phê, rồi nói xấu sau lưng đồng nghiệp, thái độ làm việc thì thất thường vì kiến thức chỗ biết chỗ không, vấn đề là những khi cần giúp đỡ thì nói chuyện dễ nghe lắm, nhưng khi "lên cơn" bất ổn tâm thần thì sẵn sàng đạp đổ không thương tiếc, những lúc như vậy thì ổng thì nói chuyện như thần thánh nhập, là người "cõi trên", có thể đi mây về gió. Ví dụ như tui đi trễ có báo trước và ít buổi mà ông này hình sự hóa lên, rồi đi mách lẻo với mấy người nước ngoài, rồi bắt phải xin lỗi trước tập thể công ty mới vừa lòng ổng(?) Chốt là văn hóa công ty phải thế nào, thì mới chấp nhận con người như thế! Khuyên mấy bạn nếu ham thích công ty nước ngoài vì muốn học văn hóa phong cách làm việc kiểu Tây thì nên tránh công ty này ra, chẳng có gì gọi là Tây cả, thậm chí có khi tệ hơn văn hóa công ty VN, vì ở đây văn hóa VN bị lợi dụng và trở lên biến thái.

nghe đồn công ty này CTO tây người Úc, chứng chỉ thì nhiều lắm nhưng thực hành thì yếu, mở địa chỉ IP server để bên ngoài truy cập vô mà không biết, nói toàn là tường lửa firewall gì không, phải nhờ nhân viên gợi ý làm port forwarding nếu không thì chịu chết. Mấy tên tây quản lý trong đây khá là du đãng và sống điểu, điếm một cách sỗ sàng, sẵn sàng chửi thề, chửi nhân viên như con đẻ: "bullshi!t' "stupid" ..v..v., ghét thì kiếm cách đuổi, bắt ép, gây bất lợi, bằng nhiều thủ đoạn, ví dụ như; dùng tiền đè người, lợi dụng vị thế là người nước ngoài để tạo vây kết cánh.

Công ty lương cao tùy khả năng deal, lương cao mà ít tăng, môi trường làm việc nhiều thành phần láo & điếm, coi thường người khác, vậy mà lãnh đạo công ty cũng chấp nhận thể loại văn hóa như vậy, dẫn đến nói xấu, chửi bới nhau trong công ty nhan nhản.

Mình làm Engineering Manager, lương 5000 net, có cần làm đéo gì đâu, mỗi ngày chém với tụi khách hàng vài câu là hết việc, tụi sếp ng* vl, nói gì cũng tin, kkk, vô ngồi chơi thôi mỗi tháng cũng bỏ túi dc 100 củ, tụi nhân viên tức lắm mà đéo làm gì dc, vì tụi nó ng* vồn, sếp chỉ tin mỗi mình.

Co ai lamf cty nay cho xin y kien nha