Đúng là tết đến, đợt thưởng tết vừa rồi đúng là thảm họa. Đưa ra những lý do rất chi là trời ơi đất hỡi. Nhắc tới vẫn không hết tức, nhất là cái bà Chang Lương gì đó bên HCNS rất là hãm l*. Giải thích thì loanh quanh, giọng điệu lúc nào cũng muốn trên cơ người ta, quái thì thôi rồi. Người ta không biết thì mới hỏi, làm công lương kiểu gì không hề thông báo cho người ta biết trước quy định mới, cứ kiểu đợi sự đã rồi, xong nhân viên xì xào thì lại giở cái giọng làm lộ này lộ nọ, vi phạm quy định, quy định thì có đúng quy trình đâu mà lên giọng. Nghe nói mới lên làm quản lý sản xuất, đúng là dòi bọ ngoi lên làm người. Mạt vận. Ra tết nghỉ, vài lời gửi tới quý công ty còn đang dung túng cho 1 bộ phân kém chuyên môn lên giữ các chức vụ quan trọng.
