Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Dịch vụ
51-150
Đường số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
1.8
10 reviews
Viết Review công ty Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Bà kia tuổi sáu mươi rồi Mà sao không được phép ngồi bán khoai ? Cụ kia tuổi bảy mươi hai Mà sao hội họp mệt nhoài không tha ? Tự do dân quý thiết tha Mà sao tù ngục hết ra, lại vào ? Anh kia đi lính thưở nào ? Tội chi cảnh sát lại vào bắt đi ? Em tôi học chửa biết chi Mà sao lại sớm bỏ đi công trường ? Bạn tôi học vấn khác thường Mà sao vất vưởng cuốc đường ốm ho ? Cậu kia con cụ đồ nho Mà sao móc túi, mặt tro trét vào ? Cô kia như dãy lụa đào Mà sao bát phở vài hào cũng trao ? Nguyên nhân chẳng phải sâu đào Thấy ngay thủ phạm: Vàng Sao Lá Cờ

Em ơi chớ phụ duyên trời đất Trang điềm vì ta chỉ một lần

Thầy cô có tâm. Nơi xứng để dành tuổi thanh xuân tại đây

Chạy theo chân cơn sóng, đi tìm ai ở nơi xa xôi Trời hôm nay tắt nắng rồi, bên trong căn phòng tăm tối Vì nghe câu nói dối mà lòng buồn làm gì em ơi ? Người thương em chính là tôi, gã si tình giọt lệ đắng môi

Nhân dân Vietnam phải được quyền sở hữu súng, giống như Second Amendment of the US. Khi đó thì những trường học kiểu facist sẽ phải bị trừng phạt bởi những vụ xả súng, để con em giải tỏa hết được những u uất trong người

Đào tạo ra nô lệ cho tư bản phải không ?

Hồi đó có người tố môi trường dạy học ở đây y như cái trại cải tạo thì có 1 đám học trò cưng kiêm seeder của cái trồn lường này vô chửi ngta rồi bày đặt share cái đống hình hoạt động ngoại khóa từ thời tống để ra vẻ như nhà trường cũng quan tâm đến đời sống tinh thần của học sinh lắm, mắc ỉa bome, có vài tấm hình mà năm nào cũng share để bênh trường

Cái "trường" này nên đổi tên thành "lò luyện thi đại học Nguyễn Khuyến" đi, chứ trường học nào mà dạy học như cái trại lính quân phiệt như cái trồn lường này

Nhờ có cái văn hóa cuồng đại học của đa số phụ huynh nên cái trồn lường này mới tồn tại được, bản chất của tụi nó chỉ là luyện thi chứ không phải trường học, cái bí mật kinh doanh của tụi nó chỉ đơn giản là luyện thi đại học ngay từ cấp 2, bằng cách học ép học nhồi, nên tụi học sinh trường này có tỷ lệ đỗ đại học cao. Rồi tụi nó lại dùng cái tỷ lệ đỗ đại học này đi chào hàng những phụ huynh cuồng đại học khác. Tóm lại, ngày nào còn phụ huynh cuồng đại học thì cái trồn lường này còn kiếm ra tiền, chứ tụi nó căn bản đ.éo quan tâm cái cách học nhồi cảu tụi nó để lại hậu quả gì. Nhưng tụi nó cũng rất khôn, luôn dành ra 1 nhóm học sinh ưu tú, được ưu đãi nhiều quyền lợi hơn làm bộ mặt của trường để khi nào có người thắc mắc thì chính lũ seeder trong vai học sinh này sẽ bốc thơm cho nhà trường, còn cái trại ở phía sau thì đ.éo nhắc đến.

Phụ huynh chắc cũng não tàn lắm mới gửi con vô cái trại tập trung này, nó bị bọn quản nhiệm đánh sặc tiết, đem chôn cả tháng chắc người nhà nó cũng đ biết :)