Mình vừa trải qua 1 năm làm giáo viên dạy chương trình tiếng Anh ngoại khoá tại 1 trung tâm với những trải nghiệm tệ nếu không muốn nói là rất tệ. Mình không biết các phòng ban khác và các chi nhánh khác như thế nào, nhưng ở chi nhánh và phòng ban của mình thì môi trường làm việc vô cùng TỆ. Sếp quản lý học thuật không biết giải quyết vấn đề, bị nhân viên cô lập. Đồng nghiệp chèn ép, giả tạo, bè phái, thị phi và dìm nhau. Chỉ vui vẻ một thời gian đầu, 1 thời gian sau nếu không nịnh nọt bè phái là sẽ bắt đầu lợi dụng các buổi họp/ thao giảng/ nhóm chat chung để chèn ép nhau. Ngoài dạy học thì giáo viên phải kiêm luôn công tác sale, nịnh bợ phụ huynh, hạ mình để năn nỉ phụ huynh đóng tiền để chạy cho đủ doanh số. Bên cạnh đó, khi mình xin nghỉ và bàn giao lớp thì gặp rất nhiều rắc rối. Email bàn giao lớp đã đưa ra rõ ràng, nhưng vào buổi họp phụ huynh thì Quản lý học thuật lại ép mình phải nói dối với phụ huynh rằng mình sẽ tiếp tục dạy lớp chứ không cho mình báo về sự thay đổi giáo viên để phụ huynh tái đăng ký. Mình từ chối làm theo vì như vậy chẳng khác nào lừa dối sự tin yêu của phụ huynh dành cho mình. Mình nói sẽ huỷ cuộc họp nếu ép mình lừa gạt phụ huynh như thế thì Quản lý học thuật lại tiếp tục đe doạ mình rằng "Nếu em bỏ lớp sáng thì chị nghĩ việc làm bên trường hiện tại của em cũng sẽ không yên ổn đâu nhé..." Mọi người thử nghĩ xem, trong môi trường giáo dục mà có nhiều sự gian dối - "Treo đầu dê, bán thịt chó" lẫn cái cách đe doạ theo kiểu chợ búa thì liệu có còn là môi trường giáo dục nữa không? Cho nên mình quyết định rời khỏi đó bằng mọi giá sớm nhất có thể. "Khi bạn dưới trướng một người không còn là môt bậc minh quân, thì bạn không nên tận tụy nữa ... phí lắm!"