Trung Tâm Ngoại Ngữ Mai Lâm
Trung tâm làm việc không chuyên nghiệp, không có quy trình rõ ràng. Giáo viên ko có chứng chỉ ngoại ngữ, sư phạm gì đâu mọi người, học không có chất lượng đâu. Chèn ép nhân viên lắm, sơ hở là đòi cắt giảm lớp, bà Thuỷ thì không bao giờ thấy nở nụ cười với nhân viên. Môi trường làm việc tệ bạc, độc hại, toxic, không thân thiện, ôi thảm hại. Làm việc ở trung tâm hơn 1 năm mà mình còn chưa thấy ông Mai Lâm xuất hiện, mượn danh tiếng để lùa gà thôi. Nên né xa môi trường này 100m nha mọi người.
1 từ thôi: Tệ. Ép chuyên viên lùa gà để kiếm đc học viên, ko quan tâm chất lượng gì. GV tuyển cho có, ít kinh nghiệm giảng dạy cũng nhận, không có đội ngũ học thuật gì rõ ràng. Thua xa những trung tâm bày bản ở SG training nhân viên và giáo viên chuyên nghiệp. Các bạn né ngay nhé.
Tuyển làm chuyên viên tuyển sinh và truyền thông nhưng công việc cho làm là học vụ tại trung tâm và 10% gọi điện cho học viên + bắt trực page (Cv ko có trong JD) ko tính thêm lương, có ng nhắn tới page 1’ chưa trả lời bà thủy lại nhắn trên nhóm gọi hồn => bà quản lý cơ sở tên Thuỷ mặt nhăn nhăn lúc nào cũng khó chịu tốt vẻ hiểu biết. Được cái thương hiệu ông Mai Lâm dạy học cho trẻ châu phi chứ bên trong chẳng có gì. Nhân viên giáo viên chia bè phái ko thân thiện, trung tâm bình thành như cái nhà chứ ko phải trung tâm, vật chất nghèo nàng. Có rất nhiều nhóm làm việc tới giờ đi ngủ còn ko tha lúc nào cũng nhắn hỏi báo cáo. Lương bèo 7tr ko có đóng bhxh hay phụ cấp, ko thưởng lễ nghỉ 1 ngày, và làm các cv khác ko liên quan. SV mới ra trường dễ bị lừa