Đến công ty pv, người pv và ứng viên là 2 người xa lạ, người pv chẳng phải là cha/mẹ, thầy cô, ông/bà, sếp/cấp trên của ứng viên. Hoàn toàn người pv và ứng viên là người dưng nước lã với nhau. Cớ sao lại sỉ nhục, tổn thương ứng viên ngay trong buổi pv như vậy. Làm như vậy thì được gì chứ, mà lấy quyền gì để làm điều đó vì có quen biết/quan hệ xã hội gì đâu. Như vậy có gọi là xúc phạm nhân phẩm của người khác không nhỉ? Không nhận hoặc không thích ứng viên có thể đánh rớt hoặc kết thúc buổi pv sớm được mà, cớ sao lại tra tấn tinh thần người ta như vậy. Nên tránh công ty này nha mọi người.
