Hôm đi pv gặp người tên Mẫn - trưởng ban kiểm soát nội bộ gì ấy pv mình, thái độ phỏng vấn rất tệ, kiêu ngạo, thích thể hiện "ta đây" lắm, thấy người ta/ứng viên nào hơn mình là tìm cách dìm ứng viên xuống bằng những biểu cảm xúc phạm và lời nói cay độc, mình cũng lường trước ở mấy công ty thuần việt như kiểu này thì văn hóa của họ là như vậy nên cũng không bất ngờ. Coi như rút thêm kinh nghiệm cho bản thân nên né gấp những công ty như thể loại này mai sau.
Đúng rồi bạn ạ, cha này có một niềm vui là thích challenge người khác bằng mấy câu hỏi xàm xí, tại vì cha này mỗi khi thấy đối phương tỏ ra bối rối, lúng túng, ấp úng thì thằng chả hả hê, thích thú lắm. Thằng chả coi việc đó là niềm vui sống hằng ngày đấy.
Bác nói đúng vãi, nói chuyện với ông này thì xác định một khi ổng đã muốn "dạy đời" mình thì cái gì ổng cũng nói được, mình có nói cỡ nào thì ổng cũng có thể đổi trắng thay đen, nói không thành có, đúng cũng thành sai chữ ai kéo dài. Nói túm lại, nói chuyện với ông này thì thà ngậm đắng nuốt cay im lặng cho xong nếu bác vẫn muốn làm ở đây, còn chứ mà xác định là sẽ nghỉ việc thì cãi tay đôi với ổng luôn cho ổng chừa cái thói ngạo mạn.
Tên già này đích thị là kẻ thích quát tháo, lớn tiếng kiểu chợ búa với cấp dưới. Coi chừng có ngày nhân viên cũ nó đ*nh' cho vêu mồm chứ ở đó mà làm màu.
úi, mình tên Mẫn nè.. nhưng mà hên quá chư pv ai bao giờ hehe
Ủa, có vụ này lun hả, bthuong thấy ảnh làm việc cũng hỗ trợ lắm mà
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Đúng rồi bạn ạ, cha này có một niềm vui là thích challenge người khác bằng mấy câu hỏi xàm xí, tại vì cha này mỗi khi thấy đối phương tỏ ra bối rối, lúng túng, ấp úng thì thằng chả hả hê, thích thú lắm. Thằng chả coi việc đó là niềm vui sống hằng ngày đấy.
Bác nói đúng vãi, nói chuyện với ông này thì xác định một khi ổng đã muốn "dạy đời" mình thì cái gì ổng cũng nói được, mình có nói cỡ nào thì ổng cũng có thể đổi trắng thay đen, nói không thành có, đúng cũng thành sai chữ ai kéo dài. Nói túm lại, nói chuyện với ông này thì thà ngậm đắng nuốt cay im lặng cho xong nếu bác vẫn muốn làm ở đây, còn chứ mà xác định là sẽ nghỉ việc thì cãi tay đôi với ổng luôn cho ổng chừa cái thói ngạo mạn.
Tên già này đích thị là kẻ thích quát tháo, lớn tiếng kiểu chợ búa với cấp dưới. Coi chừng có ngày nhân viên cũ nó đ*nh' cho vêu mồm chứ ở đó mà làm màu.
úi, mình tên Mẫn nè.. nhưng mà hên quá chư pv ai bao giờ hehe
Ủa, có vụ này lun hả, bthuong thấy ảnh làm việc cũng hỗ trợ lắm mà
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Đúng rồi bạn ạ, cha này có một niềm vui là thích challenge người khác bằng mấy câu hỏi xàm xí, tại vì cha này mỗi khi thấy đối phương tỏ ra bối rối, lúng túng, ấp úng thì thằng chả hả hê, thích thú lắm. Thằng chả coi việc đó là niềm vui sống hằng ngày đấy.
Bác nói đúng vãi, nói chuyện với ông này thì xác định một khi ổng đã muốn "dạy đời" mình thì cái gì ổng cũng nói được, mình có nói cỡ nào thì ổng cũng có thể đổi trắng thay đen, nói không thành có, đúng cũng thành sai chữ ai kéo dài. Nói túm lại, nói chuyện với ông này thì thà ngậm đắng nuốt cay im lặng cho xong nếu bác vẫn muốn làm ở đây, còn chứ mà xác định là sẽ nghỉ việc thì cãi tay đôi với ổng luôn cho ổng chừa cái thói ngạo mạn.
Tên già này đích thị là kẻ thích quát tháo, lớn tiếng kiểu chợ búa với cấp dưới. Coi chừng có ngày nhân viên cũ nó đ*nh' cho vêu mồm chứ ở đó mà làm màu.
úi, mình tên Mẫn nè.. nhưng mà hên quá chư pv ai bao giờ hehe
Ủa, có vụ này lun hả, bthuong thấy ảnh làm việc cũng hỗ trợ lắm mà
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Đúng rồi bạn ạ, cha này có một niềm vui là thích challenge người khác bằng mấy câu hỏi xàm xí, tại vì cha này mỗi khi thấy đối phương tỏ ra bối rối, lúng túng, ấp úng thì thằng chả hả hê, thích thú lắm. Thằng chả coi việc đó là niềm vui sống hằng ngày đấy.
Bác nói đúng vãi, nói chuyện với ông này thì xác định một khi ổng đã muốn "dạy đời" mình thì cái gì ổng cũng nói được, mình có nói cỡ nào thì ổng cũng có thể đổi trắng thay đen, nói không thành có, đúng cũng thành sai chữ ai kéo dài. Nói túm lại, nói chuyện với ông này thì thà ngậm đắng nuốt cay im lặng cho xong nếu bác vẫn muốn làm ở đây, còn chứ mà xác định là sẽ nghỉ việc thì cãi tay đôi với ổng luôn cho ổng chừa cái thói ngạo mạn.
Tên già này đích thị là kẻ thích quát tháo, lớn tiếng kiểu chợ búa với cấp dưới. Coi chừng có ngày nhân viên cũ nó đ*nh' cho vêu mồm chứ ở đó mà làm màu.
úi, mình tên Mẫn nè.. nhưng mà hên quá chư pv ai bao giờ hehe
Ủa, có vụ này lun hả, bthuong thấy ảnh làm việc cũng hỗ trợ lắm mà
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
