Công ty tóm tắt là: có 1 ông xin giấu tên Tâm, ổng tự giới thiệu mình là thạc sĩ Anh về nhưng thật ra thất học tiếng Anh nửa chữ nói còn sai, bằng cấp lớn nhất là đi 2 năm nghĩa vụ về, còn lại thì bằng lái xe máy còn không có, ông này chỉ làm chủ tịch thường bắt bù nhìn lên làm giám đốc chịu trách nhiệm pháp lý, do làm ác nhiều nên rất sợ ở tù. 1 ông tên Huy ông này mê ông trên rồi bị lùa đầu tư vào giờ uy tín mất trốn như ch*. 1 ông tên Mạnh (ngu), ông này thì cạn lời mô tả, ng* như bò toàn nói nhăn nói cụi, nhân viên dưới thì khinh, bị Tâm giấu tên chửi như ch* suốt. Hoạt động chính của công ty là lừa đảo lùa gà, lùa nhà đầu tư vì nói rất hay rất tình nghĩa, công ty của 3 cha óc heo này mở 3 năm ôm được cục nợ to đùng, đốt tiền. Quỵt lương nhân viên, lừa đảo. Mong mấy cha này sớm bóc lịch cho dẹp cái ổ này. Thân gửi!
