Mấy công việc chụp hình, quay phim này nọ thì thời gian làm việc về trễ là quá bình thường luôn. Một khi đã chọn cái ngành này thì phải hiểu đi về giờ tan tầm như người ta là rất hiếm. Bản thân theo ngành này kha khá năm, thấy mấy em nhỏ bị ảo tưởng mà tức cái lồng ngực. Hay kiểu "công việc văn phòng bàn giấy không có hợp với em, em đam mê sáng tạo, nghệ thuật". Mà, huhu đừng nói với ai "trở thành Photographer chuyên nghiệp" là mục tiêu của em nha. Xin đấy!! Không có ai mà làm mà cứ đúng 6 giờ có Pong là cấp đ*t về, bao nhiêu là task rồi feedback thả trôi đó, ai làm thì làm. Xong được 5 10 bữa cái đau lưng mỏi gối vì đứng chụp hình nhiều. Không đứng chụp không lẽ anh toàn nằm chụp sao. Thấy cũng buồn mà chưa kịp góp ý là mấy em nó "biến mất không dấu vết rồi". Được có "cơ hội" làm cùng thì tớ cũng đỡ bỡ ngỡ khi ra bên ngoài hợp tác cùng với mấy bé. May ghê!
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_1.png)
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_2.png)
![](https://congtytui.info/assets/images/default/emoji_3.png)