Tưởng anh Trình nào, hoá ra anh Trình Thaco. Đa phần nhân sự Thaco khối office nổi tiếng là thụ động, tư duy cổ hủ, dốt kiến thức, mù ngoại ngữ, nhưng lại được combo ảo tưởng sức mạnh rất cao, khẳng định là đám bất tài! Anh Trình này là hàng TOP của nhóm bất tài ở Thaco. Anh quản lý không mang lại hiệu quả, mỗi lần đi họp với anh Dương thì anh bị chửi như con, ko dám trả lời hay ngước nhìn lên 1 cái. Anh Trình này lại có thêm cộng sự bất tài + hay nổ như chị Tấn Uyên (cũng Thaco) thì hỏi sao công ty không sập. Giờ không biết chị Uyên lưu lạc nơi nào rồi anh em?
