TopenLand Việt Nam

TopenLand Việt Nam

Outsource
1-50
Empty
2.3
68 reviews

Mình mới nghỉ gần đây. Vài dòng cảm nghĩ của bản thân. Đồng chí nào thấy phù hợp thì join còn không thì nên né xa ngay lập tức: Thứ 1 phải nói về tụi HR (dĩ nhiên liên quan đến lão CEO): mụ Tấn Uyên giám đốc HR là lính ruột do CEO Quang Trình đưa vào (drama trước đó lão âm thầm đuổi chị HR cũng on-board cùng thời điểm với lão chỉ để đưa lính của lão vào thay thế) và dĩ nhiên nguyên 1 bè lũ thì cũng bê y xì quy định, chính sách từ công ty cũ áp dụng vào TPL luôn. Quy trình ko rõ ràng, thiếu trước hụt sau, nhân viên góp ý thì cãi cho tới cùng, không bao giờ lắng nghe tiếp thu và sửa chữa. Chấm công vân tay cực kì khắt khe đến từng phút, vô trễ thì phải có biên bản vô trễ đưa cấp quản lý duyệt, thời điểm tui làm thì cùng lắm trừ điểm thi đưa xếp loại (việc xếp loại sẽ ảnh hưởng đến điểm tổng kết và tiền thưởng cuối năm nha). Tương lai có khi lại thêm quy định trừ lương. Gửi xe thì bắt gửi xe ở 1 tòa nhà khác, đi thang bộ không được sử dụng thang máy rồi mới đi sang văn phòng (nằm ở 1 t òa nhà khác). Thứ 2 nói về bonus (TPL có bonus theo xếp loại nhân viên (A, B, C) CỘNG thêm mục vinh danh cá nhân: Cá nhân tiêu biểu, cá nhân xuất sắc --> đứa nào được vinh danh cá nhân thì sẽ có thêm bonus tương ứng của vinh danh đó, không có vinh danh cá nhân thì chỉ có bonus theo xếp loại thôi): thằng quản lý thì không có tiêu chí rõ ràng, mơ hồ, khi thì theo số đông vote, khi thì bốc thăm ngẫu nhiên, hứa hẹn trích 50% của mỗi đứa được vinh danh chia đều cho những đứa không được vinh danh nhưng khi xong đợt tổng kết rồi thì thằng quản lý câm mỏ luôn, im lẳng lặng luôn, coi như ko có gì xảy ra, miệng thằng quản lý nói sẽ nhường suất nhưng rốt cuộc vẫn được suất vinh danh Quản lý xuất sắc (1 thể loại Quản lý rác rưởi tui từng thấy). Team dev thì BE đông lấn át FE nên mỗi khi đến đợt vinh danh thì ko công bằng, chơi vote biểu quyết dĩ nhiên ai đông thì sẽ thắng thế hơn. Thứ 3 về văn hóa, môi trường teamwork: Ai ứng tuyển vị trí BA, Design, BI thì né ra nha, phòng này do thằng Huỳnh Văn Thê quản lý, tính đàn bà mách lẻo nhiều chuyện, nói xấu đồng nghiệp, chơi bè phái, lôi kéo lính của nó ko được nói chuyện với ai ở bất kì phòng ban nào mà nó ko thích nha. Ai ngược tính, suy nghĩ với nó, bốc phốt nó là nó dìm, nó kéo nguyên lính lác của nó tẩy chay, cạch mặt luôn đấy. Thằng này bị mấy phòng ban khác đồn ***. Nó còn cho 2 thành viên trong team yêu nhau rồi cưới nhau gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ nha. 1 vài đứa thì đéo thẳng thắn, nghe thằng sếp hứa hẹn là chơi style chó hùa, lật mặt liền nha, tỏ ra thân thiết với "tay chân thân cận" của thằng sếp liền. Thân làm sếp, lương cao chót vót mà một ly cafe đéo bao giờ bao nhân viên, phải nhậu với nó thì may ra nó rút 1 ít tiền trả bill 1 phần, ai ko thích nhậu, ko đi nhậu thì nó đéo quan tâm, còn khuya nó mời ly cafe. Lúc còn lành, tui nhường nguyên hộp cơm trưa mới mua cho nó mà nó chắc đéo nhớ đâu. Thứ 4, về công việc lúc nào cũng than nhiều, áp lực mà ngày nào cũng mua đồ ăn vặt, trong giờ làm thì cách vài phút thì mở Facebook, Tiktok, Shopping online, chơi game. Gặp CR, issuem problem đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, giải quyết xong thì chửi rồi rủa xả user. Thứ 5, về vài nhân vật đình đám cán cộm ở công ty này. Sau này ai tuyển dụng vị trí IT-BA thấy CV Nguyễn Phương Hà (1996) thì cẩn thận nha: drama độc mồm độc miệng lắm nha, lên network LinkedIn hô hào kinh nghiệm 2 năm nhưng bằng cấp IT ko có, dân cao đẳng sư phạm, kinh nghiệm dự án IT = 0, nó mới làm IT-BA ở TPL này được vài tháng thôi, kiến thức IT toàn cưỡi ngựa xem hoa, khoe đi học BI, BA ở mấy trung tâm phèn có cái bằng rồi khìa trên profile, tư duy kĩ năng làm BA ko có, tư duy design ko có, học lỏm figma từ đồng nghiệp chứ ko được đào tạo bài bản chính quy. Làm IT-BA mà kinh nghiệm chỉ biết figma? Nó đang kiếm job IT-BA đó. Công việc thì nhiều mà lúc nào cũng lang thang LinkedIn, đọc review công ty rồi nhiều chuyện, không chừng nó cũng đang xem cái bình luận này đó. Thứ 6, địa điểm làm việc thì xa lắc xa lơ, kẹt xe, chạy ẩu đủ thứ. Thứ 7, có thằng bảo vệ tên Chương, *** hay dê xòm lắm nha. Ông nào đẹp trai, trẻ, ngon ngon thì cẩn thận bị dê đó. Thứ 8, CEO thì rất phát xít nha, phủi bỏ công sức của biết bao nhiêu anh em cố gắng từ thời điểm lão chưa vô TPL nữa. Anh em kĩ thuật OT miệt mài cho kịp Go-live, lão không một tiếng hoan nghênh, khích lệ trước toàn công ty. Sẵn sàng cho nghỉ việc nguyên 1 phòng ban nếu không hiệu quả, không được lòng của lão. Thứ 9, anh em kĩ thuật phải mặc sơ mi quần tây trong tuần, thứ 2 bắt buộc sơ mi trắng quần tây, phải đi làm ngày thứ 7 nguyên ngày. Sương sương nhiêu đó thôi. Anh em tự cảm nhận.