Xin phép được review sau vài năm gắn bó tại công ty cổ phần Ngôi Nhà Mở Toang aka Toong Coworking-space :)) Về công ty: (1) Quy trình: Mặc dù đã thành lập đc gần chục năm và mang tiếng là một trong những ko gian làm việc chia sẻ đầu tiên tại VN nhưng đến giờ vẫn ko thống nhất nổi một quy trình làm việc rõ ràng, hiệu quả. Cách vận hành trong Nam ngoài Bắc hoàn toàn khác nhau, nhân viên SG và HN đc training khác nhau, qua bao nhiêu đời OM rồi vẫn ko cải thiện đc tình hình này. Còn CEO có vẻ ko quan tâm cho lắm, miễn là chúng m mang lại dịch vụ chất lượng chuẩn 5* và anh tiếp tục mở thêm trạm =)) (2) Tài chính: Công nợ thường xuyên, công nợ liên tục. Bị các đối tác réo liên hồi vì chậm tiền, vì nợ thanh toán....ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ vô cùng nhưng mọi thứ vẫn thế, ko có gì thay đổi. (3) Môi trường làm việc: Vui, đồng nghiệp trẻ, năng động, đoàn kết, sáng tạo. Làm CA kiêm luôn bê vác, kiêm luôn người cắm hoa, người tưới phân bón đất cho cây....nói chung là hầu như ai cũng phải làm những việc ko hề có trong JD thôi =)) (4) Chế độ đãi ngộ: Lương thấp, ít có thưởng lễ -tết vv....đã từng có team building nhưng giờ thì ko. Nợ bảo hiểm là chuyện quá bình thường. Nhân viên đi khám ko đc hưởng BHYT thì là việc của nhân viên =)) Về quản lý: OM Hà Nội- Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy - Thái độ làm việc tại nơi công sở ko hề xứng đáng làm quản lý. EQ cực kỳ thấp hay thậm chí là đ có EQ luôn :)) Ko biết tôn trọng cấp dưới cũng như những người đồng cấp (sống kiểu gì để giám đốc kỹ thuật và Leasing Manager rồi bao nhiêu người phải ghét vậy anh?). Lấy việc mắng chửi nhân viên làm niềm vui. Cách nói chuyện hách dịch. Ko biết cách tạo ra môi trường lành mạnh cho nhân viên (nhưng nhân viên hầu như ai cũng đoàn kết một lòng nói xấu sếp lol). Lập kỷ lục về số lượng nhân viên nghỉ việc (từ người cũ đến người mới rồi cũng lần lượt ra đi hết)...v...v
Tôi làm Ca tai toong khu vực hà nội, môi trường làm việc tốt, có qui định rõ ràng, không gian thoải mái, Mặc dù sếp nghiêm khắc nhưng ổn, chỉ dạy nhiệt tình, trẻ là để đi học mà
Mấy nay nhóm review công ty trên facebook rần rần về cty CP "Ngôi Nhà Mở" có anh A qly ngoài HN ra tay "tát" nhân viên. Không biết nhân sự công ty có biết gì về việc này không nhỉ? Vì thấy anh ấy vẫn cứ nhởn nhơ lên mặt bố đời với nhân viên, cũng đi làm công ăn lương với nhau mà hành xử chợ búa. Anh ta vào làm việc chưa đầy năm mà người cũ người mới lần lượt bị ép nghỉ vì không chịu được cách hành xử bố đời của anh ta, các team khác thì chả ưa nổi thấy là né nên anh ta mới nghĩ mình oai vì chả ai đụng đến, PNS chắc bao che dữ lắm nên mới lộng hành cỡ này. Nghe bảo cả mấy năm nay nv HN còn chưa thấy mặt PNS ghé qua vì bận ở HCM.
Lương tầm trung trung, CA (lễ tân) cỡ 6-7tr nhé. Part time 25k/h. Được nghỉ 1 tuần 1 ngày. Về sếp: tùy sếp tùy bộ phận, sếp mình tâm lý yêu thương nvien Về cty: Tết vừa rồi có thưởng 1 ít, nv thử việc hay part time cũng có gọi là động viên. thôi thì cũng thông cảm vì mấy tháng giãn cách tưởng cty đóng cửa luôn rồi ;( Về đồng nghiệp: bao vui bao tốt bao nhiệt tình nha Về người mà ai cũng bít là ai đó: ảnh khó tính thiệt, có lúc chửi sml (thôi cũng vì mình ngâu) nhưng sau đó thì lại thôi. Chứ ko có kiểu đì đọt Làm lâu hay ko thì để xem em có mối ngon hơn ko đã nha =))
Làm việc vui nha! giờ giấc thoải mái, chấp nhận cho sai sót, không phạt nếu làm sai. Nhưng sẽ yêu cầu nghỉ việc nếu gian lận. Công ty yêu cầu không gọi quản lý, Ceo là Sếp, đủ thấy thân thiện thế nào rồi.
Tui nhớ mama Thảo quá đi! Chúc Toong luôn phát triển nha nha nha...
Điểm cộng: - VP làm việc độc đẹp nhiều địa điểm, thi thoảng chạy site khác ngồi đổi gió refresh - Thời gian thoải mái tới trễ ko sao miễn là hoàn thành cv - Nhiều sự kiện pop up: tiệc rượu, hội chợ... tại site ăn uống này nọ - Thử việc 2th 90% lương - Team trẻ làm vui chơi vui - Ưu tiên internal promotion Điểm trừ: - CHỖ GỬI XE BẤT TIỆN - Pantry có mỗi trà và cafe ko có snack - thỉnh thoáng bị dí deadine gấp - career path chưa rõ ràng => Nchung là vào sẽ học đc nhiều thứ, học xong thấy đủ thì bay thoi
Làm hơn một năm tại Toong IPH và thấy công ty khá thoải mái, giờ giấc không đòi hỏi overtime căng thẳng như bên phòng tập mình làm trước đó. Khách hàng tương đối dễ chịu chứ không dồn dập nên công việc cũng nhẹ nhàng. Nhiều quản lý trẻ chứ không phải cứ nhiều kinh nghiệm, làm lâu mới được thăng chức.
Tôi đã trưởng thành hơn trước rất nhiều sau 4 năm làm việc ở Toong. Xin cảm ơn. Nghỉ Toong từ 2 năm rồi nhưng chưa tìm được chỗ làm việc nào mà chấp nhận cho nhân viên làm sai mà vẫn hướng dẫn và cho cơ hội học và sửa nhiều như ở đây. Lúc bị mắng mình thấy nặng nề, nhưng không bị phạt hoặc cho nghỉ ngay, anh chị vẫn hướng dẫn để làm tốt hơn. Sau này nghĩ lại thấy anh chị ấy cũng chịu đựng mình nhiều chứ nếu như ở nơi khác thì họ đã tìm người có khác cho đỡ phải dạy nhiều hic... hối hận ghê
Nhớ Toong ghê. CEO vừa giỏi vừa ngầu. Áp lực khi gặp anh vì anh quá giỏi. Chưa thấy ai mà cái gì cũng làm được như vậy. Thần thái xuất sắc luôn Mới vô nghe đồn là anh kiêu, sau mới biết anh ngại giao tiếp nhiều người, nói chuyện riêng rất ấm áp truyền cảm hứng.
