Số má đến hết quý 2 vẫn chưa đạt được đến 50% cả doanh thu và lợi nhuận, coi tụi mày múa may kiểu gì. Lãnh đạo ng* dốt, một thằng lùn chỉ dùng hạ sách làm tổng, phó là cháu của sếp không có năng lực, thêm một đàn lãnh đạo đột phá ngồi tượng trưng cho đẹp đội hình, thêm 1 nhân sự xấu từ ngoại hình đến tính cách nhân phẩm đi đè ép con người, hành chính thì cũng đưa 1 con lùn ng* nhưng tỏ vẻ nguy hiểm mỏ vẩu. Chỉ là một đám lưu manh ăn may, năm nay đạt mục tiêu đâu mà hô hào gì cho mất công.
0
0
0
Chia sẻ
Trả lời bình luận của