Mẹ ơi. Lần đầu tiên trong đời gặp cái công ty kì cục kẹo như vầy. 1. Người gọi phỏng vấn là bé Lễ tân chứ ko công ty không thấy có Phòng nhân sự. 2. Phỏng vấn vòng đầu, ngồi kiểm tra trình độ dịch song ngữ - Làm bài test hết hai tiếng hơn, xong đưa cho ông Phó Giám đốc ngồi xem xét rồi phỏng vấn. 3. Sau một tuần thì hẹn pv vòng hai với ông Hoàng Anh - Chủ tịch các kiểu, xong cũng pass. Đi ra Lễ tân kêu có kết quả gọi cho. Sau 1 tuần chờ đợi tiếp Lễ tân gọi báo đậu rồi nhé! Chờ gửi offer Letter, chờ một tuần không thấy gửi, mình mới gọi hỏi. Lễ tân chạy đi hỏi Sếp thì Sếp trả lời lạnh lùng :"Em nói bạn đó đi tìm công việc khác đi". WTH :o
