Thân gửi bạn Hà, chắc giờ này bạn vẫn yên ổn làm việc bên đó nhỉ. Cùng cảnh đi làm mà bạn lươn lẹo đéo chịu được. May cho bạn là bọn mình bận nên không có thời gian quay lại tìm bạn chứ không chắc bạn cũng bị đánh cho tàn tạ rồi. Giám đốc chắc vẫn chưa biết bài review xấu công ty hôm nọ là bạn viết nhỉ. Haha đau ruột, đúng kiểu nuôi ong tay áo, nhân viên mà sếp yêu quý bấy lâu lại đăng bài phốt công ty. Khổ thân tên dev nghỉ việc rồi vẫn bị nghi ngờ là bóc phốt công ty trong khi đứa làm vẫn ung dung như không có chuyện gì hết. Nhớ hồi đầu mới vào công ty chị em thì cắm mặt vào làm việc, hết giờ thì về, bạn thì cả chiều nhắn tin với trai tới tối mọi người về hết thì lại giả vờ ở lại. Sếp về còn dám nói xấu ce với sếp. Đầu việc thì cứ nhận về giao cho ce, ce làm xong thì công lao bạn Hà hưởng hết. Cái thứ gì đâu mà mất dạy. Cả công ty bao nhiêu test mà không ai thèm chơi với bạn, bạn vẫn còn già mồm kêu không thèm chơi với bọn con gái. Bạn thân là tên dev có ny cũng ganh tị đi nói xấu n y người ta. Bạn hãm đéo chịu được bạn ạ, đến đứa cùng phòng còn không chịu nổi bạn thì ai chịu nổi. Nếu bạn có đọc được những dòng này thì mong bạn sớm hoàn lương nhé bạn, không thì sau này có đi công ty khác người ta cũng đéo tha cho bạn đâu
