Trả lương thì bèo bọt, tăng ca sml tới 1h đêm mới được về mà trả có mấy đồng bạc. Mua cơm cho nhân viên ăn tăng ca mà mua ở cái quán cơm rẻ hết mức có thể. Nem thì cháy đen chiên bằng dầu bẩn nhìn đã không nhuốt nổi. Bà sếp đi làm ở chỗ khác tối mới về công ty mà đánh giá nhân viên như thật. Cái bọn làm nhiều thì kêu không làm được việc còn cái con suốt ngày nịnh bợ, giả tạo thì khen lấy khen để. Review tăng lương cũng hỏi ý kiến đánh giá của con nịnh bợ, nó nói cái đ gì cũng tin. Cho nhân viên đi du lịch được 1 lần thì kể lên kể xuống như ban phước, đi du lịch ăn đồ mà nhân viên cứ phải ngấp nghế nhìn nhau vì ít đồ ăn. Khổ thân nhất mấy đứa chưa được chính thức nghe báo cty chịu cho 1 phần cũng đăng ký đi cuối cùng về làm trả nợ tiền du lịch sml. Nhân viên bức xúc nghỉ lúc gần chục đứa giám đốc chả thèm nghĩ xem lý do tại sao mà nhân viên làm vậy, còn gọi nhân viên đến nói nhân viên không có ý thức, dọa nạt nhân viên các kiểu. Áo đồng phục với thẻ gửi xe giặt còn chưa khô mà ngày nào cũng cho người gọi đòi trả đồ. Nói chung ai có ý định vào thì né né ra cho đỡ rước bực vào người
