Thế Giới Di Động

Thế Giới Di Động

Sản phẩm
301-500
Khu Công Nghệ Cao District 9 Ho Chi Minh
2.2
105 reviews

Lúc Đmx bắt đầu mở rộng quy mô mình có xin vô làm, mọi thứ ok tuốt tuồn tuột cho tới 1 hôm thằng trưởng nhóm quản lý mình nó nói kháy mình kiểu làm ko được thì nghỉ (lý do là vì mình làm sai quy trình, nhưng mà vì quy trình này nó ko triển khai cho mình - đại ý là vì mình ko biết nên mới làm như vậy, chưa gây ra hậu quả gì). Nó gọi mình lên gặp riêng và nch kiểu đó, mình thì đó giờ chưa để thằng nào ngồi lên đầu. Mình khùng lên nói lại nó: tao có thể nghỉ ngay ngày mai, nhưng nói luôn là tao mà nghỉ thì mày chắc chắn cũng ko làm ở đây được nữa. Mày cảm thấy oke thì tao với mày làm cái kèo, mày nên nhớ mày là sếp, tao là lính, sếp thì sợ mất việc hơn lính, với lại mày có gđ rồi, tao thì chưa, kiểu đéo gì mày cũng sợ mất việc hơn tao. Sau đó thì nó chuyển mình qua chi nhánh khác kkkk. Ae đi làm nhớ là thằng nào ngon thì mình ngon lại với nó, đéo ok thì cứ thẳng tay, ra khỏi cty rồi thì muốn sao chả được, sợ méo gì ai. À cty thì oke con dê, phúc lợi tốt, mà mình làm 1 2 năm mình nghỉ ra ngoài làm riêng rồi