Mình đứng shop ĐMX, chức vụ PG trả góp (cách đây cũng lâu rồi vì hiện nay tự nhân viên DMX lên hợp đồng luôn). Trời ạ đó là quãng thời gian “đen tối” trong cuộc đời đi làm luôn á, cái shop mà mình tưởng của ba má con quản lý để lại ko á, nó muốn bắt bẻ gì thì bắt. Mình có gia đình, mà nó bắt cắt váy lên sát háng, năn nỉ xin nó cho mặc dài xíu cho đỡ hở hang, thì nó chưởi bới nói mình vừa già vừa xấu, làm ở shop nó thì phải “đẹp”. Rồi bị body samming suốt mùa, đi ngang là lườm nguýt bụng bự, rồi chân to. Ôi thôi quá chán ngán, bắt đứng suốt thời gian làm việc, có khách mới tranh thủ được ngồi xíu ko thì đứng cho giãn tĩnh mạch luôn. Hết giờ đi về thì quản lý kiếm chuyện cho làm, còn 5-10p nữa hết giờ thì bị giao việc (vì quản lý ko thích PG về đúng giờ). Đang ở nhà gọi giựt ngược bắt chạy lên shop họp là chuyện bình thường.
