Ấn tượng cực kỳ tệ về chị HR. Đi phỏng vấn mà vừa vào đã muốn quay đầu về. Hỏi sơ sơ rồi chị có hỏi sao mình gap 1 year ko đi làm, mình có nói mình muốn nâng cao tiếng anh nên đi học IETLS, chị nghe rồi cũng ùm ờ, và chị nói " ok, vậy là em ko đi làm trong 1 năm? ". Ủa chị, em ko đi làm nhưng em đi học thêm được ko? Tại sao cứ phải nhất định đi làm liên tục trong khi bản thân mình biết mình thiếu tiếng anh nên mới chuyên tâm đi học. Trong suốt quá trình pv, mình ko cảm nhận được sự tôn trọng từ HR luôn nên cuối buổi có câu hỏi nào ko thì mình nói KHÔNG và cảm ơn chị :).
