Ghét thói đời gian dối. Tui là ứng viên cho 1 vị trí ở công ty này và nhận được kết quả rớt. Lý do là công ty đã tuyển được người cho vị trí này. Tui có follow page tuyển dụng của công ty này, công ty khá thường xuyên đăng ảnh tuyển dụng liên quan vị trí này, thậm chí 1 ngày trước khi tui nhận được lý do từ chối thì trên page tuyển dụng vẫn đăng thông tin vị trí còn trống. Tuy nhiên vài tiếng sau đã có người. What the fuck??? Này nha, rớt thì ok, không vấn đề gì, không phù hợp thì rớt, đơn giản thế thôi, quá là bình thường trong công việc. Nhưng tui chắc chắn 100% là tui không rớt vì lý do này mà vì lý do khác. Ủa thì nói đại ra đi, việc quái gì phải làm trò gian dối vậy? Nếu công ty cùi cùi thì việc gian dối như này chả đáng để nói, nhưng bự vầy mà hóa ra cũng lưu manh nhỉ. Có 1 điều hơi tiếc là tui không biết đến Web review này sớm hơn, bởi vì đọc review thì thấy làm ngày đêm mà lương thì bèo, đã vậy còn bị trừ này nọ. Bây giờ thêm cái vụ gian dối này nữa , cảm thấy may mắn quá vì chưa đưa đầu vào rọ. Các anh/chị/em cẩn thận chỗ này nha.
